From: Mai Viet Phuong
Sent: Monday, November 09, 2009 6:51 PM
Bạn đã bao bọc cô ấy những mười mấy năm giống như một đứa trẻ không biết bơi, đi đâu cũng được ẵm bồng, không cho lội nước. Giờ đột nhiên bạn đẩy cô ấy xuống nước bắt phải bơi thì cô ấy không chết là may rồi. Bây giờ mọi việc đã rồi, không quy trách nhiệm, đổ lỗi nữa vì ai cũng có lỗi cả (lỗi của bạn là không chịu tìm hiểu tự lấy cô vợ trẻ con chứ không ai cầm dao ép bắt bạn lấy vợ. Biết vợ không có khả năng mà vẫn cố giúp bằng mọi cách cho cô ấy lấy bằng thạc sĩ. Mọi sự quá dễ dàng nên cô ấy không có kỹ năng sống và giờ đây bạn phải trả giá đắt. Đã vậy lại buông lỏng kỷ cương, không để mắt quan tâm đến gia đình quá lâu).
Giải pháp: Áp dụng biện pháp quân quản bằng cách cả nhà có một buổi họp khẩn cấp (họp tìm phương án chứ không phải đấu tố). Từ nay vì hạnh phúc gia đình cả nhà cùng nhau góp ý để đề ra bản nội quy gồm có bao nhiêu điều, thời gian, việc làm cụ thể của từng cá nhân, hình phạt nếu người nào vi phạm. Ban đầu có thể phạt tiền bỏ chung vào quỹ để cuối tuần có bữa tươi vui vẻ, vừa ăn vừa đưa ra phương án cho tuần sau. Vạn sự khởi đầu nan, cần nhất là bạn phải quyết tâm hoàn thành sứ mệnh chứ đừng đánh trống bỏ dùi.
Khêu gợi tình thương con nơi cô ấy, và bạn cũng nên lấy tình thương mà bảo ban cô ấy từ từ (xem cô như bệnh nhân mà bạn là một lương y). Cô ấy làm công việc tuy nhàn nhưng cũng phải đến cơ quan hằng ngày, vậy hãy cùng sắp xếp thời gian sao cho hiệu quả. Tuần đầu tiên vào ngày chủ nhật bạn có thể cùng đi chợ mua thức ăn cho cả tuần, hằng ngày cùng lên thực đơn cho khỏi trùng lắp và dán bản thực đơn lên cửa tủ lạnh cứ thế mà thực hiện. Cách này tiết kiệm được nhiều thời gian và hằng ngày đi làm, đi học về mỗi người chỉ làm nhiệm vụ của mình thật nghiêm túc.
Vì không phải đi chợ hàng ngày nên khi đi làm về vợ bạn chỉ phải nấu cơm và làm thức ăn, bí quyết mau lẹ là các loại súp thì ninh xương một lần cho vào các hộp nhỏ mỗi ngày lấy ra một hộp đun nóng cho rau củ vào là ăn được ngay mà không cần mất công ninh mỗi ngày. Thịt cá cho từng bao nhỏ bỏ vào ngăn lạnh, trước khi đi làm lấy ra cho tan đá về nấu ăn ngay được. Trong khi mẹ nấu ăn bạn phân công các cháu dọn dẹp phòng mình, quét lau nhà giúp mẹ, còn bạn nếu không có công việc cần giải quyết ngay thì giúp lau dọn phòng vệ sinh và bếp núc... Bởi ai cũng có nhiệm vụ rõ ràng nên người nào không làm thì sẽ biết ngay và tự giác nộp phạt (hoặc hình phạt có thể là đổ rác một tuần...).
Tôi lại phải nói thêm là vạn sự khởi đầu nan, bạn phải chịu khó trong thời gian đầu và phải nương nhờ tình yêu thương vợ con để tự động viên bạn. Tôi nghĩ là cần phải có bản lãnh mới thiết lập được kỷ cương, đưa mọi thứ vào nề nếp dần, sau ai cũng thấy lợi ích của sự ổn định thì sẽ không còn lười biếng nữa. Tôi tin chắc như vậy vì tình thương làm nên tất cả bạn ạ, bé gái đã quyết liệt như vậy bạn không có lựa chọn nào khác cả ngoài sống chung với... mẹ nó.
Bạn muốn thưởng thức món ăn nào hợp khẩu vị thì chọn ngày lễ Tết mời người bạn nào biết nấu món đó lại nhờ nấu dùm cho vợ con và cả bạn cùng học tập. Sau đó cả nhà tự nấu cùng nhau thì tuy không bằng ai nhưng cả nhà tự làm nên thấy ngon, hạnh phúc dần được vun đắp từ đây đó bạn à.
Thư bạn viết dài nhưng tóm lại tôi thấy rằng tội lớn nhất của vợ bạn là lười biếng. Bệnh đó có thể chữa được còn các bệnh vô tâm khác bạn có thể bảo ban sau. Cô ấy còn có ưu điểm nữa là hay giúp đỡ người khác, tính cách này rất hay. Đó chứng tỏ cô không sống quá vô cảm, vậy thì vẫn còn thuốc chữa, hãy lạc quan và dũng cảm lên bạn. Hạnh phúc cả gia đình tùy thuộc vào bạn nếu quyết tâm và bỏ công sức giành lấy chứ không phải ngồi than vãn suông.
Chúc bạn thành công.