From: Hằng Lê
Sent: Saturday, January 08, 2011 8:10 AM
Qua dòng tâm sự của anh, tôi hiểu hiện tại anh sống trong tâm trạng như thế nào, tôi hiểu được những đau khổ trăn trở của bản thân anh. Tuy nhiên nếu như anh nhìn rộng hơn một chút, anh sẽ thấy vấn đề không phức tạp như anh nghĩ.
Trường hợp vợ anh trước kia có người yêu cũ và khi đã lấy anh vẫn khó mà quên được thì suy cho cùng, vợ anh là người sống có tình cảm, chân thành và có trách nhiệm với những hành động trước đây của mình. Cái chính là cô ấy cần phải có thời gian để quên.
Muốn cho mau quên thì hiện giờ anh hãy là tác nhân chủ yếu. Bằng sự bao dung, yêu thương chăm sóc thật sự của mình sẽ làm cho vợ ngày càng yêu mình hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình vì bản chất của vợ anh tôi tin là người có trách nhiệm. Thật ra người con gái khi làm vợ anh, từng có người yêu mà họ quên được ngay người yêu cũ tôi cho đó mới là người nguy hiểm và cần đề phòng.
Cũng có trường hợp khi đã quyết định lấy anh, vợ anh lo ngại điều đó sẽ làm người yêu cũ bị sốc nặng hay mất thăng bằng trong cuộc sống và có thể xảy ra những nguy cơ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân sắp đến và họ sẽ làm những động tác giống như họ vẫn đang còn yêu, còn quyến luyến, tuy nhiên chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc nên họ mới phải chia tay thôi.
Khi người con gái sắp lên xe hoa lấy chồng mà nhắn với người yêu cũ những câu đại loại: em mãi mãi yêu anh, nếu anh nói anh sẽ đến với em, em sẽ từ bỏ tất cả quay lại với anh... Tất cả những điều đó chỉ là những câu nói mang tính chất thủ tục cho cuộc chia tay, vì khi nói ra những câu đó, người con gái đã biết được câu trả lời của người yêu cũ là gì rồi.
Thật ra, nếu muốn từ bỏ tất cả để đến với người yêu cũ thì người con gái đó họ đã làm và không bao giờ hỏi đố như vậy. Người con gái khi yêu chân thành, họ có thể từ bỏ hết mà không cần toan tính suy nghĩ những điều lợi hại khi họ đã quyết.
Quay lại trường hợp vợ của anh, tôi tin rằng anh nên chôn sâu mọi chuyện trong lòng, lo lắng chăm sóc cho vợ một cách tốt nhất vì anh đã may mắn có được một người vợ có trái tim yêu thương chân thành.
Là đàn ông, điều quan trọng là mình đã lấy được người mình yêu, và họ sẽ yêu mình khi họ cảm nhận được những gì tốt đẹp mình đem đến cho họ. Những suy nghĩ như: không còn trong trắng khi động phòng, không biết thai trong bụng vợ là của ai... thì chính anh đang giết dần tình yêu của mình dành cho vợ và hạnh phúc sau này của bản thân anh đó.
Chúc anh có đủ lý trí, tình yêu thương, sức mạnh vượt qua thử thách nhỏ bé này.