From: yen ho
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 13, 2006 9:47 AM
Subject: Y kien ban doc
Chào anh Đức,
Em chỉ là cô bé sắp tiến đến ngưỡng cửa hôn nhân, có lẽ em nhỏ tuổi hơn anh, em đã đọc được những trăn trở của anh. Chính anh cũng đã thừa nhận khi kết hôn với vợ là do tác động gia đình, nhưng khi về ở với nhau, những việc vợ anh làm đã làm anh yêu vợ. Cô ấy đảm đang, chung thủy, yêu gia đình.
Sự nghiệp anh lúc đó phải nói là thành đạt, như thế đứng sau người đàn ông thành đạt là vợ anh. Nếu anh không có cô vợ đảm đang, không làm phiền anh, ở nhà làm tròn trách nhiệm của người vợ đảm đang để anh an tâm kinh doanh. Khi công việc làm ăn của anh có sự cố, anh đã không tâm sự với vợ mình, mà còn tự biện minh cho sự bắt đầu không chung thủy của anh.
Ở vợ anh, em cảm thấy cô ấy là một người vợ tuyệt vời. Chưa chắc khi anh có việc, cô ấy không biết chuyện công ty. Chẳng qua cô ấy là người vợ hiểu chuyện, có những lúc như thế, mà cứ khóc, cứ hỏi, anh lại càng cảm thấy khó chịu. Cô ấy muốn để khi nào anh cảm thấy được, anh sẽ tâm sự với cô.
Đối với cô gái kia, cô ta cũng biết anh là người đã có gia đình, trong lúc anh khó khăn, anh không tâm sự với vợ mà đi tâm sự cùng người khác. Em nghĩ chưa chắc tình cảm đó đã là tình yêu, mà chỉ là cái phao của anh mà thôi, ví khi đang hụt hẫng, cô ta đã giúp anh, ở cạnh anh.
Nhưng theo em, giờ mọi chuyện đã qua, anh cũng nên kết thúc mối tình mơ hồ ấy, bởi đó không phải là tình yêu. Nếu anh ly dị vợ, anh sẽ hối hận, bởi tình yêu đích thực của anh là gia đình.
Chúc anh sớm có quyết định.