Sự việc bắt đầu từ trưa 13/4, khi một số vị bô lão Yên Nội lên yêu cầu UBND xã Chấn Hưng cho phá 5 ngôi mộ lạ trên cánh đồng thôn. Họ cho rằng những ngôi mộ này bị “yểm bùa”, làm đứt “long mạch”, gây thiệt hại cho địa phương.
Suy diễn trên là do từ sau Tết Nguyên đán đến nay, chỉ ở Yên Nội đã có 7 người chết bất ngờ, một số người khác ốm đau, tai nạn. Thậm chí có đợt, trong 4 ngày đã 3 người đột tử. Tại các đám ma nơi thôn quê có hàng trăm người tham dự, đã đồn đại việc người dân xã Nghĩa Hưng bên cạnh “phù chú” vào cánh đồng Yên Nội. Người già ở các dòng họ Vũ, Nguyễn, Phan, Trần (có người chết trong những ngày qua) tin vào chuyện này và lên kế hoạch đào phá mộ.
Nhận thấy vụ việc phức tạp, trưa 13/4, lãnh đạo xã Chấn Hưng đã giải thích, đề nghị người dân chờ xác minh, giải quyết. Tuy nhiên, ngay tối đó, người dân đã tổ chức phá mộ. Họ phát hiện dưới các ngôi mộ được xây kiên cố này chỉ có xương, cốt nặn bằng đất, cùng với sọ bằng gáo dừa, và nhiều tờ sớ chữ nho bí hiểm. Những thứ tìm được càng củng cố nghi vấn của những người mê tín.
Ba ông Dĩ, Sổ, Hà ở xã Nghĩa Hưng là chủ 5 ngôi mộ, sang đàm phán lập tức bị giữ lại. Cả ba, tuổi từ 50 đến 70, bị nhốt trong đình Yên Nội, với hàng chục người canh giữ bên ngoài. Họ bị đánh để buộc phải khai ra việc “yểm bùa”. Theo biên bản do người Yên Nội tự lập, Phó chủ tịch xã Đào Huy Bộ đã cho phép người Nghĩa Hưng xây mộ trên cánh đồng thôn. Lập tức, hàng trăm người quá khích đã bao vây, đập phá nhà ông Bộ.
Tình hình căng thẳng đã buộc Công an huyện Vĩnh Tường can thiệp. Song do việc tụ tập lộn xộn, đào phá mộ... diễn ra vào ban đêm, và có lúc gần nghìn người tham gia (cả thôn có hơn 2.000 nhân khẩu), nên việc giải thích của các cấp chính quyền không hiệu quả. Thậm chí ông Bộ và một cán bộ công an huyện còn bị đánh, ném đá phải vào viện cấp cứu.
Sáng 16/4, Công an Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án chống đối người thi hành công vụ, gây thương tích. Chính quyền ra thông báo yêu cầu những người liên quan đến vụ gây rối ra đầu thú. Đến lúc này, sự việc ở Yên Nội mới dịu xuống. Trưa cùng ngày, ba người dân Nghĩa Hưng được thả về, sau 3 ngày bị bắt giữ. Hai hôm nay, cuộc sống của người dân nơi đây đã yên bình trở lại.
Anh Xuân, cán bộ văn hóa huyện Vĩnh Tường xuống giải quyết vụ việc, cho VnExpress biết, sự việc xảy ra là do dân quá mê tín. Công việc giờ đây là giải thích, thuyết phục người dân không tin vào chuyện mê tín. Còn một bác nông dân bị cuốn vào cuộc náo loạn này cho hay, bản thân chính quyền xã cũng quá bất ngờ, các đoàn thể bị vô hiệu hóa, không thể giải thích phải trái cho dân. Thực tế, niềm tin của người dân xã Chấn Hưng không có căn cứ, bởi dù cả 5 ngôi mộ đã bị đào phá tanh bành nhưng hôm qua vẫn có một người Yên Nội bị cảm, phải đi viện cấp cứu.
Nghĩa Nhân