![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn. |
Nhạc sĩ sinh năm 1930 tại Kiến An, Hải Phòng. Ông là một trong những niềm tự hào của Trường Bonnal Hải Phòng (nay là PTTH Ngô Quyền) bên cạnh các anh tài Thế Lữ, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi...
Theo cơn lốc Toàn quốc kháng chiến, chàng học sinh Nguyễn Đình Tấn đã tham gia cách mạng, làm nhân viên chiếu bóng, thợ vẽ bản đồ, thợ máy nổ những ngày đầu khói lửa. 20 tuổi, ông nhập ngũ. Qua chiến đấu, cùng với năng khiếu âm nhạc, ông đã trở thành nhạc sĩ sáng tác và chỉ huy dàn nhạc đoàn 2 Văn công Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong những ngày chiến thắng Điện Biên.
Cũng như Đàm Linh, năm 1960, Nguyễn Đình Tấn được cử đi học tại nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ) và trở thành cặp bài trùng giao hưởng Việt Nam. Hai ông vừa sáng tác vừa giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội trong nhiều năm.
Vừa tiếp thu âm nhạc phương Tây, vừa thấm đẫm triết lý phương Đông, nhạc sĩ đã tìm ra cho mình một giọng điệu mang tính triết lý trong các sáng tác. Đó là giao hưởng thơ Emily, con! (dựa trên bài thơ nổi tiếng của Tố Hữu), cantate (bài hát có nhiều bè với dàn nhạc) Thế hệ Hồ Chí Minh, thế hệ anh hùng, giao hưởng Cây đuốc sống... Nguyễn Đình Tấn vừa duy lý, vừa khắc khổ trong đời sống cũng như suy nghĩ. Và điều đó đã khiến không ít người thấy ở ông một sự thẳng thắn đến cực đoan. Nhiều năm giao hưởng Việt Nam bị chìm vào bóng tối, Nguyễn Đình Tấn rời tay đàn sáng tác chuyển sang bấm huyệt cứu người. Ông được xem như một nhà điều chỉnh thần kinh có tiếng ở Hà Nội. Nhưng giải thoát thế nào thì những day dứt về khát vọng sáng tạo vẫn cứ đeo đẳng nhạc sĩ suốt cuộc đời, cả đến khi lâm bệnh nặng.
(Theo Lao Động)