Nhưng cũng có đôi khi, Việt Tú khác hẳn. Anh như chàng lãng tử chạy trốn công việc, xắn quần jeans, ngồi bệt trong một góc phố, cắm dây headphone vào chiếc máy tính và nghe nhạc.
- Anh thấy thế nào khi được giới chuyên môn nhận định: Việt Tú là đạo diễn ăn mặc có style (phong cách)?
- Vì nhiều người trong số họ là bạn tôi, nên ưu ái cho tôi thôi (cười). Niềm đam mê thời trang dường như là bản năng, tôi yêu thật sự và không phải cố gắng để có được phong cách riêng cho mình. Tôi thích sự pha trộn của nhiều phong cách hơn là cố định một hình tượng.
Ngoài thời trang, tôi thích đi ra biển và lặn... mất tăm. Đó là thú vui tôi tâm đắc nhất sau khi xem bộ phim Le Grande Bleu của đạo diễn Luc Beffon.
|
Đạo diễn Việt Tú. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Để ý kỹ thì thấy bây giờ lúc anh thành công thì cũng bớt ồn ào hơn. Vì sao vậy?
- Tôi muốn dành nhiều thời gian cho công việc. Thêm vào đó, kinh nghiệm cho thấy rằng việc PR rất quan trọng đối với hiệu quả công việc. Chính vì thế, nó cần phải được kiểm soát. Đó là những kinh nghiệm tôi rút ra khi làm việc và quan sát thị trường nhiều.
- Anh có rất nhiều dự án và công việc tại TP HCM. Vì sao anh không chuyển hẳn vào đó?
- Hiện tại 99% công việc của tôi là ở Sài Gòn. Tôi có rất nhiều bạn tốt và đã chấp nhận tôi như một phần trong công việc và cuộc sống của họ. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn giữ lại cho mình cuộc sống riêng ở Hà Nội. Ở đó, tôi có ngôi nhà ấm cúng, một gia đình hạnh phúc và tất cả những gì quan trọng nhất. Vì thế, tôi không thể chuyển hẳn vào Sài Gòn.
Sắp tới tôi làm đạo diễn cho liveshow của Hồ Ngọc Hà. Hy vọng cô ấy sẽ không phải thất vọng.
- Anh nghĩ sao trước nhận xét Việt Tú là đạo diễn rất khó tính?
- Tôi là người "yêu, ghét rõ ràng". Trong công việc, tôi luôn nghiêm khắc và đòi hỏi cao. Vì vậy, tôi cũng đòi hỏi cao ở người khác. Nếu yêu "sáng tạo" của tôi thì hãy tôn trọng cá tính của tôi vì điều đó làm tôi tự tin hơn.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)