- Dự định làm phim "Duyên trần thoát tục" ban đầu được viết từ tâm sự của chị với các anh chị biên kịch trong hãng, chị muốn chia sẻ điều gì?
- Từ lâu, tôi vẫn nghĩ làm từ thiện không khó, nhưng nếu mình làm được một bộ phim giàu ý nghĩa giáo dục có nhiều người xem, lấy doanh thu làm từ thiện thì được cả tinh thần và vật chất. Khi tôi đem ý nguyện của mình tâm sự với các anh chị ở hãng Sena Film, thật bất ngờ nhận ngay được sự đồng điệu, đồng tâm. Hóa ra từ lâu, biên kịch Phạm Thùy Nhân cũng ấp ủ đề tài làm phim hướng con người sống tốt theo triết lý nhân quả của nhà Phật. Anh viết kịch bản Duyên trần thoát tục rất nhanh. Các anh chị khác mời nghệ sĩ, êkíp làm phim, tôi phụ vận động tài trợ... Chỉ trong một thời gian ngắn tất cả đã sẵn sàng.
|
Diễn viên Việt Trinh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- Để tham gia "Duyên trần thoát tục", chị đã từ chối một vai diễn trong bộ phim truyền hình "Hoa dã quỳ". Nhiều người rất tiếc cho chị về sự lựa chọn này, chị thấy sao?
- Thực lòng tôi rất thích vì vai diễn đó quá hay. Khi đành lòng phải từ chối, tôi buồn tiếc cả tuần liền. Cùng một thời gian, tôi không thể chia sẻ cho cả hai phim, mà nếu chạy sô thì làm sao anh em nghệ sĩ khác của Duyên trần thoát tục có thể tin tưởng và hết lòng cùng mình.
- Vậy kế hoạch tiếp theo của chị là gì?
- Cuộc đời tôi đã qua nhiều hỉ nộ ái ố, từng có thời đỉnh cao vinh quang tột bậc, có lúc lại buồn khổ xuống đến vực thẳm. Nhiều năm nay, tôi ngộ ra rằng dù mình giàu có đến đâu thì cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường, ăn cơm ngày ba bữa. Vì vậy, với tôi những việc gì có ích dù ít thôi cho cộng đồng, chia sẻ bớt nỗi đau của người nghèo, người bất hạnh thì mình nên làm.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)