![]() |
Công Vinh đã thi đấu tuyệt vời sau khi vào sân ở hiệp hai. Ảnh: Anh Tuấn |
Kết quả trận gặp Santa Cruz có ảnh hưởng lớn đến khả năng giành chức vô địch Agribank Cup của tuyển Việt Nam. Nhưng HLV Tavares vẫn quyết định thử nghiệm đội hình. Nhà cầm quân người Brazil bố trí tiền đạo Văn Thành đá ngay từ đầu, cùng Bảo Khanh và Huỳnh Đức, còn Văn Quyến không có tên trong cả danh sách dự bị do thi đấu yếu kém trận vừa rồi. Quang Trãi thế chỗ Đức Thắng bên trái hàng hậu vệ, còn Huy Hoàng thay Văn Đàn đảm nhận vị trí hậu vệ phải để Hùng Dũng và Mạnh Dũng hình thành cặp trung vệ. Bộ ba tiền vệ được giữ nguyên, với Hồng Minh đá trụ, còn Tài Em và Minh Phương thi đấu ở hai cánh.
Với đội hình này, Việt Nam đã bị ép trong phần lớn thời gian của hiệp một, hàng tiền vệ thu hồi bóng và phát động tấn công đều kém. Hàng phòng ngự cũng vẫn không ít lần mắc sai lầm. Đội chủ nhà chỉ dần lấy lại sự cân bằng ở cuối hiệp một. Tiền đạo Đặng Văn Thành (TVU Hải Phòng) dù tỏ ra rất cố gắng và hăng hái vẫn bị HLV Tavares thay ra bằng Công Vinh sau giờ nghỉ giải lao. Và sự có mặt của tiền đạo trẻ đội SLNA đã góp phần giúp sức công của đội chủ nhà trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đẩy Santa Cruz vào thế bị động ở đầu hiệp hai. Như vậy, đây là trận thứ hai liên tiếp, ông Tavares thành công với việc thay đổi nhân sự trên hàng công. Điều này cũng cho thấy, Công Vinh - Huỳnh Đức - Bảo Khanh là sự lựa chọn số một cho hàng tiền đạo của Việt Nam hiện nay.
Trong khi đó, Santa Cruz phần nào áp đặt được thế trận trong hiệp một, nhưng lại lúng túng trước sự thay đổi của tuyển Việt Nam sau giờ nghỉ giải lao. Họ thi đấu hoàn toàn bị động ở đầu hiệp hai, chịu thủng lưới, và không có cách gì lật ngược thế cờ dù rất nỗ lực ở cuối trận.
* Ở trận đấu bắt đầu lúc 17h30, Porto ‘B" thắng Thái Lan 1-0. Porto "B" ghi bàn duy nhất ở cuối hiệp một. Như vậy, đội bóng BĐN cũng có 6 điểm sau 2 trận, như Việt Nam. |
Chỉ thắng sát nút, nhưng HLV trưởng Tavares cùng các trợ lý và Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển không giấu được niềm vui dâng trào khi trận đấu kết thúc. Họ cười vui và ôm nhau ngay tại đường biên, hạnh phúc trước sự tiến bộ của tuyển Việt Nam về cả chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Điều đó cũng cho thấy ông Tavares tỏ ra rất quan tâm tới kết quả mà các học trò đạt được ở giải đấu này, chứ không hề thờ ơ như từng tuyên bố trước giải. Hy vọng, ông sẽ có đấu pháp thích hợp cho tuyển Việt Nam ở trận quyết đấu với Porto "B" trong ngày kết thúc giải. Hiện nay, cả hai đội cùng có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +2, nhưng Việt Nam có nhiều hơn một bàn thắng (3-2).
Trở lại với diễn biến của trận đấu, đội khách nhập cuộc khá tự tin, chủ động phối hợp tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ Santa Cruz có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Họ chủ yếu chơi bóng ở tầm thấp, tuy nhiên Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trước những pha phối hợp đơn giản nhưng chuẩn xác của đội bóng đến từ Brazil. Phút thứ 10, thủ thành Quang Huy phản xạ rất nhanh, cứu thua cho Việt Nam trước cú dứt điểm cận thành của một cầu thủ Santa Cruz. Những phút tiếp theo, hàng tiền vệ Việt Nam giữ cự ly không được tốt, nên đội bạn liên tiếp tung ra những cú sút xa cầu may ở trung lộ. Phút 13, Quang Huy một lần nữa phải trổ tài. Phút 17, Hùng Dũng che người không tốt, để Nascimento tung cú sút ngay trong khu cấm địa. Rất may, bóng đi chệch cột dọc gang tấc. Ngay sau đó, Quang Huy lại phải đổ người ôm bóng, sau pha dứt điểm từ cự ly gần của đối phương.
Trong hiệp một, Việt Nam bị lấn sân phần lớn thời gian, và chỉ lấy lại thế cân bằng ở cuối hiệp. Phút 32, Việt Nam có pha phản công thần tốc. Huỳnh Đức chuyền từ trung lộ sang bên trái khu cấm thành cho Bảo Khanh. Tiền đạo này sau vài động tác xử lý, đẩy bóng tới gần điểm phạt đền nhưng Hồng Minh luống cuống kết thúc không thành. Phút 40, Minh Phương tiếp bóng hụt ngay trong khu 5m50. Phút 43, Tài Em đột phá dũng mãnh, có mặt bên trái khu cấm địa đội khách, nhưng sút bật chân một hậu vệ Santa Cruz. Ít phút trước giờ nghỉ giải lao, các pha phối hợp của đội chủ nhà tỏ ra mạch lạc và tốc độ hơn hẳn. Các cầu thủ Việt Nam không chỉ cố gắng tìm cách tiếp cận khu 16m50 của đối phương, mà còn mạnh dạn tung ra những cú dứt điểm từ xa. Ít phút bù giờ, Văn Thành có tới hai pha dốc bóng thần tốc bên sườn phải, nhưng đều xử lý không tốt trong các tình huống quyết định: chuyền thiếu hợp lý, hoặc lúng túng để mất bóng trong khu cấm thành đối phương.
Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Công Vinh được tung vào thế chỗ Văn Thành. Và sự có mặt của tiền đạo SLNA đã góp phần giúp lối đá của tuyển Việt Nam trở nên máu lửa hơn hẳn, khiến Santa Cruz luống cuống. Chỉ khoảng 5 phút sau khi nhập cuộc, Công Vinh lập công. Bảo Khanh đột phá đến gần biên ngang bên trái, rồi tạt cắt mặt khung thành đối phương bằng cái chân trái rất dẻo. Huỳnh Đức lao vào đánh đầu hụt. Nhưng bóng đến đúng tầm kết thúc của Công Vinh, và trong tư thế không bị kèm tiền đạo của SLNA đặt lòng dứt khoát bằng chân phải, đưa bóng vào góc gần. Việt Nam dẫn 1-0, ở phút 50.
Hưng phấn, Việt Nam tạo ra thế trận tấn công tưng bừng những phút tiếp theo, khiến cầu trường sân Mỹ Đình liên tục ầm vang tiếng reo hò cổ vũ. Những pha lên bóng tốc độ và khá lắt léo ở hai cánh khiến hàng phòng ngự Santa Cruz phải hoạt động cật lực mà vẫn để lộ ra nhiều kẽ hở. Phút 55, Minh Phương đột phá trung lộ, sút trúng thủ môn đội khách. Phút 58, Công Vinh dốc bóng với tốc độ chóng mặt bên cánh trái, nhưng bị đốn ngã khi định xâm nhập khu 16m50. Trước sự khởi sắc bất ngờ của đối phương, Santa Cruz không có phương cách gì chống đỡ. Đội khách đánh mất khu trung tuyến, và cầu môn liên tục bị đặt trong tình trạng báo động trước những pha ép thành dồn dập của đội chủ nhà. Phút 60, Minh Phương sút phạt vọt xà gang tấc. Phút 70, Công Vinh nhằm góc cao và xa kết thúc hiểm hóc. Nhưng thủ môn của Santa cũng bay người rất đẹp, từ chối một pha ghi bàn đẳng cấp. Phút 85, Bảo Khanh liên tiếp có những cú vặn lưng hậu vệ đội khách, nhưng kết thúc chệch đích gang tấc.
Đội bóng thuộc giải hạng Nhì Brazil rất cố gắng ở cuối trận, nhưng không đủ lực để đảo ngược tình thế. Họ chỉ có một số cơ hội hiếm hoi. Phút 65, Do Nascimento thoát bẫy việt vị, đối mặt thủ môn Quang Huy, nhưng lại sút chệch cột dọc góc xa. Phút 90, Quang Huy chặn đứng pha phối hợp đá phạt góc của đội khách.
Đội hình xuất phát của Việt Nam: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Huy Hoàng, Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Quang Trãi; tiền vệ: Tài Em, Hồng Minh, Minh Phương; tiền đạo: Huỳnh Đức (Xuân Thành 75'), Văn Thành (Công Vinh 46'), Bảo Khanh.
Lịch đấu của Agribank Cup
Ngày 22/9:
FC Porto B - Santa Cruz 1-0
Tuyển Việt Nam - Thái Lan 2-1
Ngày 24/9:
Thái Lan - Porto B 0-1
Tuyển Việt Nam - Santa Cruz 1-0
* Xếp hạng sau 2 lượt trận: 1. Việt Nam (6 điểm; hiệu số +2, ghi 3 bàn); 2. Porto "B" (6 điểm; +2; 2 bàn); 3. Thái Lan (0 điểm); 4. Santa Cruz (0 điểm).
Ngày 26/9:
Trận 1 (17h30): Thái lan - Santa Cruz
Trận 2 (19h45): Tuyển Việt Nam - Porto B
Diễn ra từ 22 đến 26/9, Agribank Cup gồm 4 đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội có số điểm bằng nhau sẽ phân định thứ hạng lần lượt theo các tiêu chí: hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng ghi được, kết quả trận đối kháng, thi đá luân lưu 11 m nếu 2 đội đang trực tiếp thi đấu, bốc thăm. Giải thưởng: 30.000 USD cho đội vô địch, 20.000 USD cho hạng nhì, 5.000 USD cho hạng 3. |
Trần Nam