HLV Riedl và các học trò đang đứng trước nhiều khó khăn, nhiều thách thức trong trận gặp Uzbekistan. Ảnh: Minh Hải |
Nhà cầm quân người Áo bình luận trước trận đấu diễn ra vào 18h chiều nay: "Trong mấy năm gần đây, chúng ta đã thấy nền bóng đá của Uzbekistan, Australia và Iran phát triển như thế nào và họ thực sự là thế lực lớn tại châu Á. Trong khi đó, ĐTQG Việt Nam đã mất nhiều cầu thủ giỏi, bao gồm cả những người bị bắt giam do vi phạm pháp luật và một số bị loại do chấn thương. Chưa hết, thể lực của các cầu thủ cũng không thực sự sung mãn, chứ chưa nói gì đến thời gian tập trung ngắn, khiến các cầu thủ của tôi chưa thực sự quen với lối chơi của nhau. Với những lý do trên, bằng một cỗ máy đang được lắp ráp và thay mới vài linh kiện, một trận hòa trước Uzbekistan cũng có thể coi là một chiến thắng".
Trong 6 ngày tập trung vừa qua, các cầu thủ đã hòa hợp tốt với lối chơi của toàn đội nhưng còn một vài vấn đề tuy không lớn lắm. Hữu Thắng và Minh Thiện - hai người được gọi bổ sung - đều là những cầu thủ có kỹ thuật và nỗ lực tập luyện nhưng cả hai chắc không chơi ở giải đấu này, mà là sự chuẩn bị của thời gian tới. Hai cầu thủ của Đà Nẵng là Hồng Minh và Mạnh Dũng cũng đã có mặt, tuy nhiên, cơ hội ra sân của họ ở trận đầu tiên hầu như không có, sau khi mới trở về từ Champions League châu Á. HLV Riedl đã có trong đầu đội hình xuất phát. Bùi Quang Huy có thể được lựa chọn là thủ môn số một, dù Hồng Sơn cũng thi đấu xuất sắc. Cặp tiền vệ trung tâm luôn là cơn đau đầu thường trực của nhà cầm quân người Áo, nhất là sau khi Trường Giang và Hồng Minh không thể thi đấu, vì lý do khác nhau. HLV Riedl đã quyết định sử dụng bộ đôi của GĐT là Tài Em - Minh Phương. Có thể nói, tung Tài Em vào sân trong thời điểm này cũng là một quyết định nhạy cảm. Quả bóng vàng Việt Nam năm 2005 vẫn bị chấn thương và thể lực cũng không thật sự tốt. Trước khi Tài Em lên tuyển, ông Calisto đã đề nghị HLV Riedl có những bài tập riêng cho đội trưởng GĐT. Cặp tiền đạo chắc chắn sẽ là Công Vinh - Thanh Bình.
Người hâm mộ Việt Nam có thể tin tưởng ở Quả bóng bạc Lê Công Vinh. |
Trong khi đó, Uzbekistan là đội khách dự VTV- T&T Cup đến Hà Nội đầu tiên, nhưng họ làm nhiều người bất ngờ với bài tập như đùa trên sân Mỹ Đình ở buổi làm quen. Không có bóng, không mang theo giày đinh, HLV trưởng chưa sang khi mà toàn đội chỉ đủ 11 cầu thủ. Tuy nhiên, một ngày sau, tất cả các thành viên có mặt, trong đó, 7 cầu thủ bận thi đấu ở Champions League châu Á cũng tập trung đúng hẹn. Nhìn chung, thể lực và chiều cao trung bình 1m80 của đội bóng này là lợi thế của họ. Kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật của họ khá sắc bén. Đúng như lời ông trưởng đoàn: "Đây là lứa cầu thủ chất lượng nhất của chúng tôi, là niềm tin, là hy vọng và tương lai của bóng đá Uzbekistan. Các bạn không nên nghi ngờ".
Uzbekistan có thể hình, thể lực tốt và cũng rất khéo léo với trái bóng trong chân. |
HLV trưởng đội Uzbekistan thì cho hay: "Sau một chuyến bay dài và sự thay đổi đột ngột về thời tiết khiến các cầu thủ của chúng tôi mệt mỏi. Mấy ngày trước trận gặp Việt Nam, chúng tôi chỉ dám tập nhẹ để dành sức cho VTV - T&T Cup, chứ không phải giấu bài gì đâu. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên. U23 Uzbekistan không muốn sang Việt Nam rồi ra về tay trắng, dù mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ của mình tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng, chuẩn bị cho ASIAD 15 và Olympic Bắc Kinh 2008".
Đội hình xuất phát dự kiến của tuyển Việt Nam: thủ môn Bùi Quang Huy, hậu vệ Văn Nhiên, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển, tiền vệ Vũ Phong, Tài Em, Minh Phương, Bảo Khanh, tiền đạo Công Vinh và Thanh Bình.
Trận đấu đầu tiên của giải là cuộc so tài giữa U23 Australia và U23 Iran, bắt đầu lúc 15h45.
* Lịch đấu và thể thức |
Minh Hải