Tài Em (phải) - tác giả của bàn mở tỷ số. Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Thua trận ngay trước sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn hôm nay, dù hàng phòng ngự còn mắc một số sai lầm. Họ đã thể hiện lối đá phòng ngự phản công khá đẹp mắt ở khoảng thời gian giữa trận đấu, cùng tinh thần quyết chiến đến cùng và nền thể lực rất tốt. Đó là tín hiệu mừng đối với tuyển Việt Nam trước thềm Tiger Cup 2004. Theo như lời HLV trưởng Tavares sau trận đấu, nếu cứ chơi như cuối hiệp một và đầu hiệp hai thì Việt Nam đủ sức thắng trên sân của Maldives và Libăng trong hai trận đấu sắp tới, cũng tại lượt về vòng loại World Cup 2006, khu vực châu Á.
Do Bảo Khanh mới bị sốt, đội tuyển Việt Nam không thể nhập cuộc với đội hình gồm hàng tấn công mạnh nhất. Vắng chân sút của Thể Công, ông Tavares tung Văn Quyến vào sân từ đầu để thi đấu cùng Huỳnh Đức và Công Vinh trên hàng tiền đạo. Trong khi đó, Hàn Quốc xuất quân cùng dàn cầu thủ mạnh nhất, với những gương mặt đáng chú ý như: các tiền đạo Ahn Jung Hwan, Cha Doo Ri, Seol Ki-hyeon, thủ môn số một Lee Woon-jae, tiền vệ Lee Young Pyo, Park Ji-Sung, Lee Chun-soo...
Tuyển Việt Nam tỏ ra rất cố gắng ngay từ đầu trận để tránh bị cuốn theo lối đá của đối phương. Nhưng Hàn Quốc vẫn nhanh chóng giành thế chủ động và lấn sân bằng lối đá nhanh đầy sức mạnh. Đội khách giữ cự ly hợp lý, tranh chấp bóng quyết liệt và kiểm soát bóng tốt nên dễ dàng bẻ gãy các đợt lên bóng hiếm hoi ở đầu trận của Việt Nam. Làm chủ trong phần lớn thời gian hiệp một, nhưng đội bóng xứ Hàn đã không thể hoàn thành mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh. Lee Dong-gook, Seol Ki-hyeon và Ahn Jung-Hwan đều có thời cơ ngon ăn, nhưng hoặc kết thúc thiếu chính xác hoặc trúng người hậu vệ Việt Nam. Thủ môn Minh Quang cũng không dưới ba lần phải trổ tài cản phá trong 45 phút đầu tiên.
Ahn Jung-Hwan (19) uy hiếp cầu môn Việt Nam. |
Bất ngờ trước sự vùng dậy của đội chủ nhà, nhiều tuyển thủ Hàn Quốc lúng túng, thậm chí bị ức chế. Phút 43, tiền đạo trẻ Cha Du-ri nhận thẻ đỏ rời sân, sau pha đánh nguội Tài Em.
Sau giờ nghỉ giải lao, Việt Nam tiếp tục thi đấu rất tự tin, bất chấp việc Quang Trãi phải vất vả cản phá cú dứt điểm nguy hiểm ngay phút 46. Không những vậy, đội chủ nhà còn khiến cầu trường sân Thống Nhất chật kín người như vỡ tung ở phút 50, với bàn phá thế quân bình. Công Vinh đi bóng bên cánh trái rồi chuyền cho Tài Em. Tiền vệ CLB Gạch Đồng Tâm quyết định sút cầu âu từ ngoài khu 16m50, hậu vệ Park Jae Hong bật lên đánh đầu ngược đưa bóng về lưới nhà. Thủ môn Lee Woon-jae bật hết cỡ vẫn đành bó tay trước pha phá bóng quá khó này.
Sau khi bất ngờ bị thủng lưới, Hàn Quốc tràn lên gây sức ép liên tục. Các vị trí của đội khách di chuyển linh hoạt hơn hẳn những phút đã qua, tạo nên một Hàn Quốc với hình ảnh mạnh mẽ hơn hẳn. Đội bóng xứ Hàn liên tục lên bóng bên cánh phải - nơi có Lee Chun-soo, chủ nhân của liên tiếp những đường chuyền đạt độ chính xác cao. Phút 65, Hàn Quốc gỡ hoà 1-1. Lee Chun-soo dễ dàng vượt qua Quang Trãi, rồi tạt chuẩn xác từ cánh phải, đưa bóng vào giữa khu cấm thành Việt Nam. Tiền đạo Lee Dong-gook thoải mái bật cao nhất, đánh đầu khiến bóng bật tay thủ môn Minh Quang vào lưới. Trước đó, Minh Quang đã hai lần xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Phút 75, Hàn Quốc ấn định thắng lợi 2-1. Mạnh Dũng phạm lỗi cách khung thành đội nhà chừng 20 m. Lee Chun-soo - cầu thủ của đội Numancia (Primera Liga) - sút phạt hiểm hóc, đưa bóng vòng qua hàng rào Việt Nam và đi vào góc cao. Minh Quang không có cơ hội nào để cản phá.
Lee Chun-soo (trái) đã góp công lớn giúp Hàn Quốc kiếm trọn 3 điểm. |
Lật ngược thế cờ khá nhanh chóng, Hàn Quốc cho thấy rõ họ là đội bóng có đẳng cấp hơn hẳn, đủ khả năng áp đặt lối đá với cường độ cao khi cần để buộc đối phương phải lộ ra những sơ hở. Phút 76 và 89, lưới của Việt Nam suýt rung thêm lần nữa sau những cú dứt điểm của Choi Sung-kook và Seol Ki-hyeon. Trước sự gia tăng sức ép của đội khách, Việt Nam không còn tạo được nhiều cơ hội phản công như cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Ông Tavares đã thay đủ ba cầu thủ từ phút 71, nhưng các cầu thủ vào sân là Hồng Minh, Xuân Thành, Bảo Khanh cũng không thể giúp đội bóng áo đỏ cải thiện sức công.
Cũng trong khuôn khổ bảng 7 chiều nay, Libăng đại thắng 5-2 trên sân của Maldives. Nhờ đó, họ tiếp tục bám sát đội đầu bảng Hàn Quốc với 1 điểm ít hơn (10-9).
Đội hình xuất phát:
Việt Nam (4-3-3): thủ môn Minh Quang; hậu vệ Văn Đàn (phải), Mạnh Dũng, Hùng Dũng (trung vệ), Quang Trãi (trái); tiền vệ: Tài Em (trái), Minh Phương (phải), Trường Giang (giữa); tiền đạo: Văn Quyến, Huỳnh Đức, Công Vinh.
Hàn Quốc (3-4-3): thủ môn Lee Woon Jae - hậu vệ Choi Jin Chel, Lee Min Sung, Park Jae Hong - tiền vệ Song Chong Gug, Lee Young Pyo, Lee Chun Soo, Cha Du Ri; tiền đạo Lee Dong Gook, Seol Ki Hyeon, Ahn Jung Hwan
Tình hình bảng 7 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á, sau 4 lượt trận đầu (Việt Nam - Maldives 4-0; Hàn Quốc - Libăng 2-0; Việt Nam - Libăng 0-2; Maldives - Hàn Quốc 0-0; Hàn Quốc - Việt Nam 2-0; Libăng - Maldives 3-0; Việt Nam - Hàn Quốc 1-2; Maldives - Libăng 2-5).
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm | Hiệu số |
1 | Hàn Quốc | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6-1 |
2 | Libăng | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10-4 |
3 | Việt Nam | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-6 |
4 | Maldives | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2-12 |
Trần Nam