*Việt Nam - Campuchia, 19h30 ngày 24/11, trên VnExpress.
Cổ nhân Hàn Quốc có câu: "Cho dù dòng suối cạn đến đâu, cứ nghĩ nó sâu mà bước tiếp". Câu nói ám chỉ rằng cẩn thận không bao giờ thừa, và HLV Park Hang-seo hiểu rõ điều đó trước trận đấu tại Hàng Đẫy.
Trong trong họp báo trước trận gặp Campuchia, ông từ tốn nói đây chưa phải lúc nghĩ đến bán kết. Đó không hoàn toàn là lời nói xã giao, trước một Campuchia đang tiến bộ rất nhanh. Cầu thủ xứ Angkor có lý do để tự tin khi được làm việc cùng HLV Keisuke Honda. Danh thủ người Nhật Bản mới dẫn dắt Campuchia hơn hai tháng nhưng đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Là một tiền vệ tấn công, Honda biết cách khơi gợi cảm hứng chơi bóng từ các học trò. Ông khuyến khích cầu thủ cầm bóng theo nhiều phong cách, tấn công từ nhiều hướng và đa dạng. Thành quả là Campuchia đã có bốn bàn tại giải, chỉ kém Việt Nam một bàn.
"Trong lịch sử Campuchia chưa từng thắng Việt Nam. Và chúng tôi muốn làm nên trang sử mới cho bóng đá Campuchia. Chúng tôi sẽ tạo ra chấn động trong trận đấu tới", trung vệ Hong Pheng tỏ ra quyết tâm.
Honda sẽ không trực tiếp chỉ đạo Campuchia tại Hàng Đẫy, nhưng đội khách vẫn muốn chứng tỏ khả năng với người thầy. "Làm việc cùng với HLV Honda là niềm tự hào với Campuchia. Và đó cũng là động lực để chúng tôi cho ông ấy thấy trình độ của bóng đá Campuchia", Hong Pheng nói thêm.
Tinh thần của Hong Pheng cũng là suy nghĩ chung của 22 cầu thủ Campuchia còn lại. Họ nung nấu quyết tâm phá đảo Hàng Đẫy, như những gì đồng đội Chan Vathanaka từng làm. Tiền đạo có biệt danh "Messi Campuchia" từng ghi hat-trick vào lưới Becamex Bình Dương ở Mekong Cup 2015 tại Hàng Đẫy. Nếu không thận trọng trước kèo trái nguy hiểm của Vathanaka, hàng thủ Việt Nam sẽ phải trả giá.
Nhưng không phải ngẫu nhiên Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới tại giải. Hàng thủ năm người của HLV Park luôn áp đảo về số lượng so với đối thủ, và sẵn sàng bóp nghẹt mọi đường bóng xâm nhập. Từ Lào đến Malaysia và Myanmar, hầu như không ai có cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm - người đang là chỗ dựa tinh thần lớn cho các đồng đội ở tuyến trên. Có lẽ chưa bao giờ hàng thủ Việt Nam mang lại cảm giác yên tâm đến vậy trong mắt người hâm mộ.
Ở tuyến trên, HLV Park Hang-seo đang có sự phục vụ của tất cả những lựa chọn cần thiết. Từ Công Phượng cho đến Anh Đức, Tiến Linh hay Hà Đức Chinh... đều có thể xuất phát. Khi cần đột biến thì đã có Phan Văn Đức hay Văn Toàn, Hồng Duy. Trước một Campuchia ưa tấn công trung lộ, rất có thể Hùng Dũng sẽ được đá chính cùng Xuân Trường, để Quang Hải được đá gần hơn với hàng công.
Và dù với bất cứ lựa chọn nào, chỉ cần tất cả chơi một trận đấu đúng phong độ, Việt Nam sẽ bước tiếp. Với 7 điểm - ngang bằng đầu bảng Myanmar và nhiều hơn một điểm so với đội đứng thứ ba Malaysia, chúng ta chỉ cần một trận hoà để vào bán kết, nhưng nhiều khả năng chỉ là vị trí nhì bảng. Còn nếu thắng đậm đội bóng láng giềng, các chàng trai áo đỏ có thể chiếm đỉnh bảng. Chỉ có điều, thầy trò HLV Park Hang-seo không có quyền chọn đối thủ ở bán kết, khi lượt cuối bảng B sẽ diễn ra vào ngày mai 25/11.Xuân Bình