From: Miss African
To: tamsu@VnExpress.net
Sent: Saturday, September 16, 2006 10:26 PM
Subject: Chia se cung Viet (Hanh phuc dang tuot khoi tay toi)
Chị là người Tây Ban Nha như là bạn của Việt, chồng chị người Scotland. Họ đã sống với nhau cực kỳ hạnh phúc, nhưng anh mắc chứng bệnh giống như bạn của Việt, và để giải tỏa căng thẳng, anh thường bỏ nhà đi lang thang đâu đó một thời gian. Sau 17 năm bên nhau, một buổi tối anh hỏi chị "nếu anh không còn bên cạnh em, em sẽ biết cách tiếp tục sống và làm cho mình hạnh phúc chứ?", và chị đã trả lời "Vâng, em biết".
Sáng hôm sau anh đã không còn ở bên cạnh chị, mãi mãi không còn vì anh đã không chịu nổi những khủng hoảng tinh thần mà anh phải gánh chịu, anh đã tự kết liễu cuộc đời mình. 10 năm sau ngày mất chồng, bạn của tôi vẫn rơi nước mắt mỗi khi kể về anh, dù chị đã tìm thấy niềm hạnh phúc mới.
Và đây là câu chuyện của bản thân tôi. Tôi lấy chồng là người đồng hương của bạn Việt (đó cũng chính là lý do thôi thúc tôi viết thư cho Việt). Hai mươi ngày trước ngày đám cưới, chúng tôi nhận được kết quả xét nghiệm y tế của anh, và kết quả làm chúng tôi gần như suy sụp. Anh bị ung thư tuyến tiền liệt cuối giai đoạn một.
Mặc cho anh khuyên tôi hãy quay về Việt Nam, tôi quyết định cùng anh vượt qua những khó khăn thách thức của cuộc đời. Và những tháng ngày chăm sóc anh, tôi nhận ra rằng nếu không có tôi bên cạnh, anh sẽ không thể đi đến cuối cuộc chiến chống lại căn bệnh nan y này. Cuộc chiến của chúng tôi còn dài lắm, nhưng mỗi ngày chúng tôi hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và hạnh phúc hơn vì chúng tôi luôn có nhau.
Tôi kể cho Việt nghe những câu chuyện này để Việt tự quyết định cho bản thân mình, vì chúng tôi chỉ là những người dưng xa lạ, chúng tôi không ở trong hoàn cảnh của Việt nên không thể hiểu hết tình cảm của bạn và cho bạn lời khuyên phù hợp. Hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim bạn, cho dù nó có dẫn bạn đi vào con đường khó khăn tăm tối thì đó vẫn là con đường từ trái tim đến trái tim.
Hy vọng sau những chia sẻ của các bạn đọc khác và cả của tôi, Việt sẽ tìm thấy hướng đi đúng cho mình. Trong trường hợp bạn cần sự giúp đỡ nếu đã đến TBN, hãy đề nghị Tòa soạn báo VnExpress cho bạn địa chỉ email của tôi, và vui lòng giữ kín nó vì gia đình tôi không ai biết ông xã tôi đang bệnh nặng (vì tôi không muốn ba mẹ mình lo lắng).
Thân chào.
H.N.