Chị muốn tôi chia sẻ với một đồng nghiệp mà tôi biết người đó còn rất nhiều người bên cạnh hỗ trợ; trong khi tôi cũng còn nhiều việc lo chưa xong. Tôi thấy chạnh lòng vì có người thứ ba xen vào tình bạn đẹp của chị em tôi. Có phải tôi quá ích kỷ?
Tôi biết rõ sự ích kỷ của mình là do hoàn cảnh mà ra. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ, tôi thiếu thốn tình thương nên ai thương mình là tôi sẽ rất quý họ. Có người thứ ba xen vào, tôi cảm thấy không vui vì tình thương đó đã bị chia sẻ. Tôi biết mình ích kỷ vì thương ai, quan tâm ai là quyền của chị ấy mà; vì thế tôi buồn, né tránh mặc cho chị hỏi thăm. Rồi không chịu được, tôi cũng nói ra mình buồn vì chị. Xong chị ấy nói xa chị là tốt cho tôi, sau này chị sẽ không làm phiền tôi nữa.
Thật sự tôi rất đau lòng, có phải tôi đã sai, đã làm tổn thương chị? Tôi tự dằn vặt mình và nói nhiều lời xin lỗi nhưng chị không trả lời, không quan tâm tôi nữa. Đi làm gặp chị là tôi lại buồn rồi khóc, tôi thương và quý chị như người nhà. Không biết phải làm sao để quay lại như trước, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Tôi ít bạn và người nhà cũng không có ai để chia sẻ nên tâm sự lên đây để nhẹ nỗi lòng.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.