Anh vẫn ở đây và cố gắng tìm em thêm lần nữa. Nếu em chưa muốn xuất hiện, có lẽ anh sẽ dừng việc này lại và tập trung toàn lực cho dự án khởi nghiệp của mình. Sau khi đọc thư này, em cố gắng khăn gói, thu xếp rồi gặp anh sớm nha, không thì rất lâu nữa anh mới ngoi lên đấy.
Mọi người hay bảo con gái tốt có chủ cả rồi, nhưng anh không tin. Anh nghĩ trong cuộc sống này, vẫn còn những người như mình, đi về lẻ bóng, vì một lý do nào đó mà yêu thương tới trễ. Vì vậy mình mới trân trọng mối quan hệ đã và đang có, rồi mỗi ngày bồi đắp, gìn giữ.
Quê anh ở miền Tây, một tỉnh gần Sài Gòn, khoảng một tiếng rưỡi đi xe. Anh tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn, đi làm một thời gian trước khi quyết định về quê xây dựng trang trại, làm sản xuất. Công việc đang tiến triển nhưng khá vất vả. Với anh, sự nghiệp khá quan trọng. Mỗi ngày anh phải hoàn thiện mình nhiều hơn và đang cố gắng. Sau này, em hãy tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho anh nhé.
Do công việc, anh thường xuyên đi lại giữa Sài Gòn và quê. Sở thích của anh đơn giản: trồng cây, hoa, đọc sách và thích sự ngăn nắp, sạch sẽ. Anh không hút thuốc, rượu bia chừng mực đủ giao tiếp. Về ngoại hình, anh cao 1,65 m, nặng 55 kg, hơi ốm do làm startup bào dữ quá. Mọi người hay bảo anh ưa nhìn, trẻ hơn tuổi, còn anh tự tin chấm bảy điểm. Sau này gặp, em đánh giá trừ hao thêm nhé.
Quan điểm về cuộc sống, anh nghĩ trên đời không ai hoàn hảo, trong tình yêu cũng vậy. Mỗi người đều có khiếm khuyết riêng, thương nhau và vì nhau mà cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, động viên nhau phấn đấu cho tương lai. Anh 30 tuổi và nghĩ đây là độ tuổi chín chắn để lập gia đình, tạo dựng sự nghiệp. Chỉ mới là bước lập nghiệp thôi, còn thành tựu ở thì tương lai, chưa biết ra sao. Tuy nhiên anh quan niệm cứ nỗ lực hết mình, thành bại tính sau, "tận nhân lực, tri thiên mệnh".
Tài chính gia đình khá quan trọng, nhưng anh nghĩ biết đủ để duy trì cuộc sống gia đình không quá thiếu thốn là ổn, dư dả càng tốt. Nếu có nhiều tiền bạc nhưng gia đình lục đục, vợ chồng không thuận hòa, con cái khó dạy bảo, bữa cơm gia đình lạnh tanh... đó hoàn toàn không phải cuộc hôn nhân viên mãn.
Về con cái, anh nghĩ con cái là trời cho, có duyên với mình nên con trai hay gái, anh vẫn yêu thương, có trách nhiệm. Anh không để em một mình vất vả chăm và nuôi con. Anh không quan trọng có bao nhiêu đứa con, quan trọng là cách mình nuôi dạy để sau này con tử tế, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.
Anh dự định lập gia đình sau hai hoặc ba năm nữa, để việc kinh doanh đi vào ổn định. Nhiều lúc anh bận lắm nhưng chịu thôi, vì tương lai và anh sẽ luôn cố gắng. Hy vọng em nhỏ tuổi hơn anh, sống và làm việc ở Sài Gòn hoặc mấy tỉnh gần anh. Em cao 1,55 m trở lên, nữ tính, dễ nhìn là được. Không dám đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn về em, vì anh biết đến được với nhau là rất nhiều cố gắng và duyên của cả hai nữa, chứ không phải mấy tiêu chuẩn khô khan.
Thư đã dài. Trên đây là tâm tư của anh, dốc lòng chia sẻ với mong muốn em cảm nhận được tấm chân tình này. Anh không biết nói sao cho hết, vì ở tuổi này, anh thật sự nghiêm túc. Sau này gặp nhau, anh không hoàn hảo đâu, nhưng vì em, anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa, chỉ cần mình mở lòng, cho nhau cơ hội.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kiên
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam