Bức tường này sẽ là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa. |
Anh - người đầu tiên đã dạy em học tiếng Pháp, người đã truyền cho em tình yêu nước Pháp vào sâu thẳm trái tim mình. Anh nói với em "học đi em, sau mình sẽ chụp ảnh cưới ở Pháp", không biết tương lai có thực hiện được không nhưng đó là động lực để em cố gắng trên con đường học tập của mình.
Em và anh, đều học tiếng Anh, nhưng lên đại học, ngôn ngữ chính mình học lại là tiếng Pháp, tình cờ mà cũng có duyên thật đấy! Ở trường, em được học ngôn ngữ, văn hóa, được tìm hiểu nhiều nơi nổi tiếng của Pháp hơn anh, càng tìm hiểu, càng xem hình ảnh ở đó, em càng muốn điều em và anh mong muốn đến thật nhanh. Thỉnh thoảng ngồi học, em lại tưởng tượng được cùng anh đi trên đại lộ Champs Élysées, cùng nắm tay nhau, và viết lên bức tường tình yêu nổi tiếng ở Paris câu nói yêu thương nhất, điều đó thật tuyệt vời.
Chẳng biết từ bao giờ, tình yêu em dành cho đất nước này lại lớn đến vậy, em yêu những đồng hoa oải hương màu tím ngát mà em đã nhiều lần nhìn thấy trên Internet, em yêu những vườn nho sai trĩu quả để làm rượu vang, nho khô…. Yêu biết mấy kinh đô Paris hoa lệ bao lần em đọc trên sách báo, nhìn thấy trên tivi, ước muốn được cùng anh một lần chạm tay vào tháp Eiffe l- công trình nổi tiếng thế giới. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi mà em đã thấy vui rồi.
Từng ngày, cứ thế trôi qua, một ước mơ lớn dần trong trái tim của cô gái bé nhỏ là em. Tiếng Pháp, nghe nhẹ nhàng như chim hót líu lo mà nhiều lần em bảo là hay nhưng em không hiểu gì, không biết bằng một lực hút phi thường nào đó, khiến em có thể ngồi hàng giờ, tập hát bài hát tiếng Pháp mà em được cô giáo mở cho nghe ở lớp.
Em thích học tiếng Pháp qua những bài hát, vừa luyện cách phát âm, vừa có thể hát cho những người mình yêu thương nghe. Em từng thấy nhiều người bảo rằng, tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, trầm bổng, nhưng cũng sâu lắng vô cùng, em cũng nghĩ thế. Có những từ khiến chúng ta nói ra thấy ngại ngùng, tiếng Pháp đã giúp chúng ta hiểu nhau hơn,yêu thương nhau hơn.
Chỉ cần nói với một người con gái "Je t’aime", nắm lấy tay họ cũng đủ khiến trái tim họ tan chảy, dù họ có cứng rắn đến mấy. Điều hạnh phúc của một người con gái, là tìm được một người hợp, yêu và hiểu mình. Và nước Pháp, đã gắn kết chúng ta lại, gần nhau hơn,y êu thương nhau nhiều hơn. Chờ em nhé… Chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ, không chỉ chụp ảnh cưới ở Paris mà còn chụp ở nhiều nơi khác trên đất nước Pháp, đất nước đã gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn...
Nguyễn Thị Thùy Trang