Em đọc được ở đâu đó rằng: "Để thành người hạnh phúc thực ra chẳng cần nhiều. Yêu cuộc đời mình sống, sống cuộc đời mình yêu" nên nghĩ mình cứ sống trọn vẹn và theo đuổi những điều mong muốn trong cuộc sống, yêu thương giúp đỡ mọi người trong khả năng cho phép đã là hạnh phúc rồi. Nhưng anh biết không, đôi lúc em hơi tham lam, đâu đó trong em vẫn mong ngóng sẽ có người có thể cạnh bên và cùng chia sẻ hạnh phúc với mình. Em sẽ là người bạn đồng hành bên cạnh anh, không phải đi bước trước, cũng chẳng phải phía sau, em sẽ là người bạn đời ngay bên cạnh anh, cùng anh trải qua mọi vui buồn của cuộc đời này.
Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, sau khi ra trường em đã làm việc ở Sài Gòn và có ý định ở lại phát triển, tuy nhiên dự định đó đang dang dở vì em có rẽ ngang, thử sức ở một mảng mới và chuyển về sống cùng gia đình. Tuy nhiên hiện tại em đang chuẩn bị hành trang để quay lại Sài Gòn, vì em yêu cách sống ở Sài Gòn, lối sống con người, sự năng động mà em tìm kiếm. Dù là công việc kinh doanh hiện tại vẫn ổn nhưng em thực sự muốn trở thành một phần của Sài Gòn.
Em giới thiệu sơ qua về mình nha. Em sinh năm 1993, đã qua 30 nên suy nghĩ đôi lúc cũng khó trẻ trung nhiều như trước đó, nhưng em thích đi đây đó khám phá, thích tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều điều mới, vì qua 30 nhưng chúng ta vẫn là những người trẻ anh nhỉ. Ngày mai em sẽ leo núi Bà Đen. Nếu mà có duyên biết nhau thì em rất vui được kể với anh về chuyến đi này và những chuyến đi sau đó ta sẽ đồng hành cùng nhau nha.
Em mong anh lớn hơn em ít nhất một tuổi, sống hướng thiện, yêu thích vận động, gia đình anh không qua phức tạp, có công việc thu nhập ổn định, có mục tiêu trong cuộc sống. Em chưa từng kết hôn, chưa có con nên mong anh cũng vậy. Còn nhiều điều em muốn kể và cùng thực hiện với anh lắm, mong anh sớm xuất hiện nè.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh Tuyền
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Long Thành, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ
