Smith xỏ khuyên mũi vào dịp Lễ Tạ ơn năm ngoái. Vài ngày sau, cô cảm thấy không khỏe, tưởng bị căng thẳng và trào ngược dạ dày. "Tôi không dám tới bệnh viện vì sợ Covid-19", Smith kể lại. Sau một vài tuần, cô thấy buồn nôn, thậm chí không thể nuốt thức ăn hay uống nước.
Smith được chị gái đưa đến bệnh viện. Vì quá yếu, cô không nhớ rõ những gì đã xảy ra, đến khi tỉnh dậy nhận thông báo rằng đã phẫu thuật và có một lá gan mới. Đối với cô, sự việc là một cú sốc nặng.
Các xét nghiệm cho thấy Smith bị viêm gan B cấp - một tình trạng hiếm gặp, gây suy gan ngay lập tức. Viêm gan B là một bệnh do virus viêm gan B gây ra, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Virus lây nhiễm khi người khỏe mạnh tiếp xúc với máu, tinh dịch hoặc các chất dịch cơ thể khác của người bệnh.
Triệu chứng bao gồm mệt mỏi, chán ăn, đau dạ dày, buồn nôn và vàng da. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân viêm gan B đều có những biểu hiện này. Viêm gan B cấp có thể xuất hiện trong vòng 8 tuần sau khi nhiễm virus và dẫn đến hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Các bác sĩ cho rằng chiếc khuyên đeo ở mũi của Smith là nguyên nhân. Theo bác sĩ Lewis Teperman, giám đốc bộ phận ghép tạng tại Trung tâm Sandra Atlas thuộc Bệnh viện Đại học North Shore, đó là thay đổi duy nhất của Smith diễn ra gần đây. Thời gian từ lúc xỏ khuyên cho đến khi có triệu chứng khớp với giai đoạn ủ bệnh.
Cô Smith được đưa vào danh sách bệnh nhân cần ghép tạng. Bác sĩ tìm được người tương thích với cô trong vòng hai ngày và tiến hành ca ghép gan ngay sau đó.
Người phụ nữ đang bình phục và chưa thể đi làm trở lại. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích mọi người tìm trợ giúp y tế khi thấy không khỏe, ngay cả trong thời đại dịch.
![Bác sĩ Lewis Teperman và Dana Smith. Ảnh: Northwell Health.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/10/drupal-news-a-nose-ring-and-a-4440-7063-1615349505.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BtRE6smskNcZtnXD8u2-2A)
Bác sĩ Lewis Teperman và Dana Smith. Ảnh: Northwell Health.
Mai Dung (Theo Women’s Health, New York Post)