Tôi là nam giới, 36 tuổi, kết hôn được 3 năm, có con trai tuổi rưỡi. Việc kết hôn là kết quả của tình yêu nên cuộc sống gia đình tương đối hạnh phúc, tuy nhiên trong công việc hiện tại tôi cảm thấy áp lực và chán nản. Tôi tốt nghiệp hệ cao đẳng một trường đại học về kỹ thuật khá nổi tiếng, ra trường có việc luôn ở một công ty nước ngoài, mức lương và chế độ đãi ngộ khá ổn định. Tôi gắn bó với công ty đến nay đã 12 năm. Sau nhiều năm cố gắng, giờ tôi ở vị trí trưởng nhóm, lương khoảng 30 triệu/tháng, không cao nhưng không thể coi là thấp. Tôi hài lòng với mức thu nhập hiện tại.
Tuy nhiên công việc của tôi khá áp lực, thường xuyên phải làm việc khoảng 12 tiếng mỗi ngày, điều này làm tôi hầu như không có thời gian dành cho gia đình, ngoại trừ 2 ngày cuối tuần. Gần đây tôi lại phát hiện mình mắc bệnh tiểu đường, cộng với áp lực từ công việc làm tôi có tâm lý chán nản. Tôi không cảm thấy yêu công việc của mình như trước nữa, hàng ngày sợ khi phải đến công ty, chỉ khi ở nhà với vợ con mới thấy thực sự thoải mái. Tôi từng nghĩ đến chuyện tìm việc khác nhưng quả thật không dễ để tìm công việc tốt như hiện tại. Hơn nữa tôi cảm thấy vấn đề có lẽ ở bản thân chứ không hẳn là ở công việc. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Kiên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.