Vợ chồng đã có nhà chung cư, trả xong nợ và có khoảng 300 triệu đồng tích lũy, thu nhập mỗi tháng dao động khoảng 75-100 triệu đồng trong đó có hơn 50 triệu đồng là lương cứng, ngoài ra từ thu nhập ngoài của chồng là chính. Tôi cũng có thu nhập ngoài nhưng ít hơn và không ổn định. Mặc dù tình hình tài chính khá ổn định nhưng tôi rất trăn trở về công việc hiện tại.
Tôi có chuyên môn ngành nghề đặc thù, tiếng Anh tốt nên khoảng ba năm trước đã tìm được công việc đúng chuyên ngành, làm ở nhà, thời gian khá thoải mái, sếp dễ tính và không có nhiều áp lực. Mình tôi làm việc ở thị trường Việt Nam và báo cáo cho sếp ở nước ngoài, các đồng nghiệp đều làm việc online. Mỗi tuần một, hai lần tôi phải ra ngoài để lên các bộ ban ngành theo dõi hồ sơ.
Thu nhập hiện tại của tôi khoảng 22 triệu đồng nhưng công ty không có chính sách thưởng hay lương tháng 13, thưởng ngày lễ tết cũng như đóng bảo hiểm (khoản này tôi tự đóng) như các công ty ở Việt Nam. Nói chung công ty không có nhiều phúc lợi cho người lao động, lương cũng không phải cao. Điểm cộng khiến tôi gắn bó với công việc đến giờ này có lẽ vì là công việc làm ở nhà, có nhiều thời gian để lo cho gia đình, đặc biệt trong khi tôi sắp sinh em bé thứ hai. Tôi cũng không phải ra ngoài đường nhiều, không chịu cảnh nắng mưa. Chồng khá bận và cũng hơi lười làm việc nhà, không giúp tôi nhiều; ông bà đều ở xa, không hỗ trợ được.
Còn một trăn trở nữa là công việc hiện tại khá nhàn, bù lại không có nhiều dự án cho tôi làm dẫn tới chuyên môn của tôi không được nâng cao. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như giậm chân tại chỗ, không có nhiều thăng tiến trong công việc, thêm việc mang bầu hiện tại khiến tôi như bị mắc kẹt trong công việc này. Sếp hiện tại rất quý tôi, đánh giá cao nên tôi nghĩ nếu muốn có thể tiếp tục ở vị trí này thêm vài năm. Chồng khuyên tôi nên tiếp tục công việc cho tới khi con được hai tuổi, có thể đi nhà trẻ được thì hãy chuyển việc nếu muốn. Tuy nhiên tôi nghĩ mình nên làm đến khi con được sáu tháng thì chuyển đến một vị trí có nhiều thử thách hơn, nhưng như vậy lại không có thời gian dành cho con. Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Ngọc Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc