From: Tường Vy
Sent: Friday, February 22, 2008 3:30 PM
Subject: Gui toa soan: Anh muon song mot gia dinh voi hai nguoi vo
Gửi chị Minh,
Trước tiên cho tôi được chia sẻ nỗi buồn cùng chị. Cũng là phụ nữ, từng bị phụ bạc nhẫn tâm nên tôi rất hiểu cảm giác và nỗi buồn của chị lúc này.
Cho dù chuyện gì xảy ra chị cũng không nên nghĩ quẩn nhé. Sau 10 năm yêu thương và giờ đã thành vợ chồng mà anh ta còn có thể nhẫn tâm làm chị đau lòng đến thế thì đây không phải là người đáng cho chị dành trọn niềm tin, tình yêu và tôn trọng.
Là người đàn ông, anh ta không phải là chỗ dựa vững chãi cho cuộc đời chị. Mới cưới nhau 2 năm, chưa có con cái mà thời gian anh ta phản bội chị đã là 1 năm rồi. Nếu sau này chị có con, nhan sắc và sức khỏe không được như bây giờ thì anh ta sẽ như thế nào nữa?
Là người đã yêu, nếu anh ta biết yêu thực sự, anh ta phải hiểu là đang gây cho chị nỗi đau thế nào. Vậy mà anh ta còn có thể tỉnh táo phân tích với chị và để cho chị tự chọn lựa hoặc phải sống chung chồng với người khác. Anh ta là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, rất ích kỷ.
Là con người, anh ta là người không biết điều và là người sống không có trước có sau. Những gì mình không muốn nhận thì cũng không nên "cho" người khác. Vợ chồng sống với nhau ngoài tình còn nghĩa, anh ta bảo vẫn yêu chị, nhưng lại làm chị đau khổ đến thế. Anh ta là con người sống không có nhân đức.
Cho dù đau khổ thế nào đi nữa chị cũng cần mạnh mẽ lên nhé, cố gắng lo cho bản thân. Việc có con trong thời điểm này là rất không nên, đứa con là kết tinh của tình yêu chứ không phải là cái xích để trói tình yêu. Với một người cha như anh ấy thì con cái chị không thể hạnh phúc được đâu. Cơ hội chị đã cho anh ta rồi, mọi cố gắng của chị đã không thay đổi được anh ta. Chị không nên luyến tiếc một người đàn ông như thế. Ra đi là giải pháp tốt nhất cho chị trong hoàn cảnh này.
Tôi có đọc một bài viết của một độc giả trong trang Tâm sự này. Họ nói rằng sẽ không bao giờ khuyên ai đó nên chia tay. Tôi thì lại khác, vì tôi từng trải qua đau khổ tột cùng. Giờ thì như một câu chuyện có cái kết có hậu, tôi đang rất hạnh phúc. Nếu dành thời gian, tâm sức và tình yêu cho một người không ra gì sẽ chỉ mang lại cho chị đau buồn và tuyệt vọng mà thôi.
Tôi mong chị có đủ nghị lực và sáng suốt để có quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình.
Vy