From: Yen Quyen
Sent: Monday, November 24, 2008 10:29 AM
Subject: ban con rat tre.hay dung len va tu xay hanh phuc cho chinh minh
Hắn ta la một kẻ Sở Khanh chính gốc, một con người đáng lên án trong xã hội. Tại sao bạn còn do dự không dứt khoát?
Tôi nghe bạn kể mà thấy bạn đáng thương quá. Bạn thông minh, giỏi giang, nhưng cả tin trong chuyện tình cam. Hãy mạnh mẽ lên, bạn còn rất trẻ, tương lai tươi sáng đang chờ phía trước sau khi bạn vứt bỏ tất cả những tháng ngày u ám đã qua phía sau lưng.
Bạn hãy thể hiện mình thuộc thế hệ 8X, hãy tự tin lên bạn à! Mình rất muốn gửi đến bạn tất cả niềm động viên, tất cả sự lạc quan về cuộc sống này cho bạn. Bạn đừng lo ngại sau này sẽ có người đàn ông nào chấp nhận bạn hay không mà việc cần thiết nhất bạn phải làm là đứng lên, gạt bỏ dứt khoát hắn ra khỏi con người bạn.
Có nên nói cho vợ của hắn biết hay không, hay bạn có muốn trả thù hắn hay không, hãy để sau khi bạn thật sự lấy lại được chính bạn, một người phụ nữ thông minh, giỏi giang và trẻ đẹp.
Qua trường hợp của bạn mình cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn gái: Đừng bao giờ ăn cơm trước kẻng, dù bạn là người phương nào (Ta hay Tây).
Chào bạn. Chúc bạn khỏe mạnh. Mình sẵn sàng nghe và chia sẻ những lời tâm sự của bạn nếu bạn cần chia sẻ. Mail của mình là pokemon3652@yahoo.com
Yen Quyen