Xe buýt thuộc HTX Quyết Thắng (TP HCM) vượt đèn đỏ khiến ôtô tải phải đánh lái gấp, suýt tông cả đoàn xe máy tại Xa lộ Hà Nội. Nhiều độc giả VnExpress gửi ý kiến cho rằng tất cả các bên đều có lỗi:
Xe buýt sai, nhưng liệu xe tải và những người đi xe máy đã đi đúng? Tôi chợt nghĩ đến một ảnh chế hài với ý: Ở VN, 5 giây đầu tiên và 5 giây cuối cùng của đèn đỏ là đèn xanh. Buồn.
Nghia Nguyen
Phải phạt thật nặng xe buýt. Tuy nhiên các xe gắn máy cũng vi phạm vượt đèn đỏ, chưa hết đèn mà đã tràn hết ra giữa đường. May xe ben đánh lái và không có xe máy ở khoảng trống đó!
Hai Nam
Tránh xe buýt vượt đèn đỏ, ôtô tải suýt tông đoàn xe máy qua đường.
Một bên thì chưa hết đèn đỏ đã đi, một bên thì sắp hết đèn xanh mà cố chạy. Kiểu giao thông này thường xuyên gây tai nạn tại giao lộ. Tình huống này xe ben gây nguy hiểm hơn vì anh đang đi với tốc độ cao để cố vượt qua ngã tư trước khi hết đèn xanh.
Nguyễn Thanh Trúc
Xe buýt vượt đèn đỏ, xe tải cố chạy cho qua đèn xanh (nhưng không kịp), còn người đi xe máy thì sang đường sớm vài giây. Tóm lại chả ai là dạng vừa đâu.
Vinh Văn Lưu
Xe buýt vượt đèn đỏ khi còn vài giây (giống như các xe máy). Còn xe tải thì vượt đèn vàng. Đây là giao lộ có đèn tín hiệu đếm số giây nên một tài xế có ý thức và văn hóa giao thông thì sẽ canh thời gian, khoảng cách, tốc độ xe mình xem có qua kịp đèn xanh hay không? Trong trường hợp này, tài xế xe tải phải giảm tốc để ngừng đèn đỏ nhưng lại cố vượt qua. Đây chỉ là một trong các bằng chứng cho tai nạn tiềm ẩn trong thói quen, hay nặng hơn là văn hóa, giao thông của đại đa số dân mình. Và chúng ta vẫn và sẽ luôn gặp thói quen (hay văn hóa) đó mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến tối khuya, càng về khuya thì càng bát nháo.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.