From: Minh Tuấn
Sent: Thursday, May 21, 2009 3:51 PM
Chào chị Tâm!
Hôm nay, xem các bài viết của mấy anh chị khác gửi cho chị, em cảm thấy hoàn cảnh của chị cũng giống em nên em đã tìm cách tham gia góp ý kiến.
Chị Tâm nè, em may mắn hơn chị là em đã dừng lại kịp lúc. Em có tình cảm với người cùng công ty vì ngoại hình và tính cách của người ấy rất giống bạn trai cũ của em. Em đã chạy theo cảm xúc của con tim suốt gấn 4 tháng trời, và em đã bừng tỉnh khi nhận cuộc gọi của anh bảo rằng: "Vợ anh đã xem tin nhắn của anh và em, bây giờ anh không biết làm sao, chắc mình sẽ ít gặp nhau hơn em nhé!".
Em nghe như sét đánh bên tai vì em cũng sợ chị ấy biết, rồi gặp em và đánh em... Thật sự lúc đó em sợ lắm nhưng nhờ có lời động viên của anh mà em thấy yên tâm hơn. Anh bảo: "Em đừng lo, không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em nhưng em nhớ là đừng nói gì và đừng nhận cuộc gọi nào từ số...". Em tin lời anh, mặc dù rất lo lắng, sợ anh không giữ lời hứa thì em sẽ phải xấu hổ lắm.
Và mọi chuyện cũng đã ổn, anh giải quyết và biện minh với chị đó là do người ta nhắn nhầm vào máy anh thôi. Rồi em và anh gặp nhau lần cuối cùng để nói với nhau rằng: "Hãy xem đó là kỉ niệm". Và mãi đến giờ em và anh luôn trân trọng kỉ niệm đó. Anh thì vì tương lai của em, vì em là con gái, còn phải có gia đình. Còn em thì vì hạnh phúc của anh. Thú thật, lúc chị ấy biết chuyện em sợ lắm, em cứ trách mình là người phá hoại hạnh phúc của người khác. May là vợ chồng họ vẫn hạnh phúc, chứ nếu không chắc em ân hận lắm.
Thật ra thì giữa em và anh cũng chưa đi xa quá, chỉ là âu yếm, vuốt ve nhau thôi. Nhưng em và anh đều không ai trách ai cả vì cả 2 đều tự nguyện đến với nhau. Đó là cảm xúc thật của mình nênn em trân trọng nó.
Hôm nay em viết những dòng chữ này gởi đến chị, để mong chị hiểu rằng, chị hãy xem đó như là kỉ niệm đi, là hành trang sau này. Sau lần này, chị đừng nên có tình cảm với người đã có vợ bởi cuối cùng thì con gái tụi mình cũng là người thiệt thòi mà thôi.