Thương cô nàng nọ, 31 xuân xanh cứ mải miết đi tìm, từ miền Trung vô tới Sài Gòn, vẫn chả thấy anh đâu. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp mong ngóng theo luôn. Người ta bảo gia đình là tế bào của xã hội, mà gia đình mình làm sao thiếu anh được, anh nhỉ. Anh thấy mình quan trọng chưa? (cười).
Cuộc đời này là của em, vui vẻ, hạnh phúc là cách em chọn để sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc. Trời sinh em bản tính vui tươi, trung thực, hiền lành và chăm chỉ. Gia đình nuôi dưỡng em lớn lên là cô gái tử tế, lương thiện, sống trách nhiệm, tình cảm và tự lập. Những năm tháng qua góp phần tạo nên một cô gái dịu dàng, trưởng thành, chín chắn và hiểu chuyện, em có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, con người và các mối quan hệ.
À, vài nhược điểm tiêu biểu của em như thỉnh thoảng hơi yếu đuối, nhõng nhẽo, có chút trẻ con (nghịch ngợm, dễ khóc, dễ cười), hát không hay, vẽ không đẹp, may vá thêu thùa cũng chỉ biết vài đường cơ bản.
Về vẻ ngoài, em nhỏ nhắn, nước da trắng, gương mặt xinh xắn, phúc hậu, nói chung tính cách và bề ngoài của em khá ăn nhập nhau. Em thích nghe nhạc, xem phim, đọc sách, chơi cầu lông, tản bộ, nấu ăn, ăn uống và đặc biệt thích đi du lịch, khám phá đó đây.
Anh này, anh thích gì? Trong những thứ em liệt kê, anh có chung sở thích nào không hay chỉ thích mỗi em thôi (cười). Sài Gòn này rộng lớn, mà em quen thuộc có con đường từ nhà tới văn phòng, nếu có anh thì tốt biết bao. Hãy đưa em đi quanh thành phố, cùng nhau trải nghiệm và cảm nhận những điều bình dị nhất anh nhé.
Cũng như bao cô gái độc thân ngoài kia, em khao khát một gia đình nhỏ cho riêng mình, nơi khởi nguồn từ tình yêu, có anh, có em, cùng nhau trân trọng, yêu thương và vun đắp với những tiếng cười đùa, những sự sẻ chia, những nỗi niềm giản đơn, để sóng gió chỉ dừng lại ngoài cánh cửa.
Mong gặp được anh chàng cao to, đẹp trai (cười). Em đùa thôi nha, dù có chút chút mê trai đẹp nhưng em luôn ý thức rõ điều gì làm nên giá trị con người. Em dễ rung động trước chàng trai lớn tuổi hơn, thích thể thao, tử tế, bản lĩnh, có ý chí, sự nghiệp ổn định. Em đoán anh còn có trái tim ấm áp nữa. Hy vọng anh cũng giống em, chưa từng kết hôn, chưa có con và đang độc thân. Vì em muốn hai đứa toàn tâm toàn ý cho gia đình duy nhất của mình, cũng như tránh những phức tạp hay mối bận tâm về sau.
Nếu biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, anh hãy nói không với thuốc lá, xem bia rượu như một thứ giải trí lành mạnh, uống đúng lúc và dừng đúng chỗ. Việt Nam mình xinh đẹp, nơi đâu có anh, nơi đó là nhà, nên quê anh ở đâu em cũng thích, miễn anh đang sống và làm việc ở Sài Gòn, hai đứa tha hồ tìm hiểu, hẹn hò cho tương lai rộng mở.
Anh hãy vì yêu mà đến, vì thương mà ở lại, tụi mình tạo dựng tổ ấm nho nhỏ mà hạnh phúc to to. Rồi mai này, khi chính thức là một bà mẹ bỉm sữa, tất bật nhưng hạnh phúc, cô gái đang viết cho anh những dòng đầy cảm xúc, chân thành này sẽ thật tự hào nhìn lại quãng thanh xuân rực rỡ của mình.
Đối với em, tình yêu xuất phát từ sự rung động, đồng điệu về tâm hồn, từ đó sẽ dễ dàng sẻ chia, thấu hiểu lẫn nhau. Nếu đủ hiểu, đủ thích, chúng ta sẽ học cách tin tưởng, dung hòa, thủy chung và vì nhau mà cố gắng. Tình yêu nào rồi cũng có đầy đủ các cung bậc cảm xúc, em tin chỉ cần chúng ta nắm chặt đôi bàn tay nhau, cùng nhìn về một hướng, cùng bước về phía trước, quả ngọt luôn dành cho những ai xứng đáng. Em luôn hết mình trong tình yêu và gia đình, mong anh cũng vậy.
"Bây giờ là đầu mùa mưa rơi,
Bây giờ là đầu mùa nhung nhớ,
Anh ơi, chiều nay nhớ em không?"
Viết thư cho em nhé, chàng trai em chưa biết tên.
Kính chúc quý độc giả và anh thật nhiều sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh Đào
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ