Tôi và chồng vừa kết hôn được một năm sau 2 năm quen nhau. Lúc mới quen, anh kể đã chia tay bạn gái cũ được vài tháng. Sau bao nỗ lực hàn gắn của anh, cô ấy bảo đã có người yêu mới. Sau đó anh gặp tôi và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, cô bạn gái cũ ấy lại nằm trong hội bạn thân đại học của anh, có cả anh trai anh nữa.
Giai đoạn yêu nhau, anh định đưa tôi theo chơi cùng đám bạn nhưng các bạn nữ không đồng ý, khá gay gắt với anh vì làm như thế cô bạn kia sẽ buồn. Anh cũng bị yêu cầu nên hạn chế đăng lên mạng xã hội những lời yêu thương dành cho tôi. Giai đoạn đó tôi hiểu và thông cảm, cũng không muốn làm mọi người khó xử và mất vui nên cũng tránh tham dự, chỉ mong một ngày sau khi kết hôn sẽ có cơ hội để mọi người hiểu mình hơn.
Chúng tôi kết hôn, tôi có nhiều cơ hội để gặp bạn bè anh hơn. Tôi tin bằng tất cả sự chân thành, không hề một chút giả dối và lấy lòng ai, bạn anh sẽ hiểu và thật sự tốt với tôi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, vẫn có điều gì đó ngăn cản giữa các mối quan hệ dù tôi đã cố gắng hết sức. Khi có dịp gặp nhau, và có cả bạn gái cũ của anh, các bạn nữ nói chuyện rôm rả, tôi có chen vào cũng trở nên ngốc nghếch. Vì là người nhạy cảm cao, tôi cảm nhận được vài bạn nữ còn không để ý đến sự có mặt của tôi, khi tôi lên tiếng hỏi thăm mới quay sang cười và trả lời xã giao cho xong. Nhưng điều này cũng có thể thông cảm vì tôi không đủ thân với các bạn ấy và có lẽ họ nghĩ tôi là người gây đau khổ cho bạn nữ kia nên không có mấy thiện cảm.
Đỉnh điểm là khi tôi vừa sinh con 2 tháng, vẫn còn ở cữ. Nhóm bạn đó hẹn nhau đi du lịch biển. Tôi không thể tham dự cùng chồng nên tỏ ý buồn và muốn anh ở nhà, tôi sợ mình sẽ suy nghĩ linh tinh và trầm cảm sau sinh. Nhưng không ai hiểu và thông cảm cho tôi ngoài chồng. Anh trai chồng năn nỉ anh đi và bảo nên giấu chuyện có cô bạn gái cũ đi cùng. Điều đó làm tôi rất tổn thương. Vợ chồng tôi mâu thuẫn nhẹ nhưng anh vẫn quyết định không đi vì thương tôi, đợi khi nào có dịp hai vợ chồng sẽ đi cùng sau.
Sau khi đi chơi về, bạn gái cũ của chồng tôi bóng gió trên mạng xã hội là đừng nên ghen tị và sợ hãi mà nên biết ơn cô ấy. Tôi cũng phát hiện từ khi đi chơi về, cô ấy hay lén vào xem mạng xã hội của tôi, có lẽ để xem tôi có động thái gì không. Ngoài ra anh chồng tôi về còn khen cô ấy trắng, bảo tôi không cho chồng đi là đúng.
Bao nhiêu ấm ức, tôi viết nhật ký và chồng đọc được. Anh nặng lời với cô ấy trong nhóm kín của hội bạn. Các bạn nữ rất gay gắt với vợ chồng tôi, bảo là có ai làm gì tôi đâu mà tôi tổn thương, cái dòng trạng thái đó có nói là viết về tôi không mà chồng tôi dám lên tiếng. Sau đó cô ấy nhắn tin tâm sự, giải thích riêng với anh chồng tôi. Tôi thấy rất buồn cười vì người cần được giải thích đâu phải anh chồng tôi? Có phải cô ấy đang muốn lấy lòng và chia rẽ gia đình tôi không? Sau đó, chồng tôi rời khỏi nhóm bạn khiến anh chồng và những người trong nhóm bảo anh suy nghĩ nông cạn. Mọi người đi chơi riêng với nhau, tiếp tục nói ý về tình bạn cốt để chồng tôi đọc được và buồn.
Tôi không hề muốn chồng phải làm thế, không muốn anh phải mất đi những người bạn thân thiết thời trẻ. Nhưng anh không muốn tôi phải tổn thương nữa. Hiện tôi cũng không biết làm gì khác, tôi đã rất chân thành và chẳng biết phải làm thế nào để bạn gái cũ của chồng quên đi mọi chuyện, xem chúng tôi như bạn bình thường, khi đó chắc các bạn khác sẽ thoải mái với tôi hơn. Thấy chồng buồn vì mất đi những người bạn, tôi thực sự đau lòng và không muốn điều đó. Hiện tôi không hiểu mình đã làm gì sai để mọi người đều cho rằng anh nông cạn và tôi xúi anh nghỉ chơi với họ.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.