Từ: ngoc Ha
Đã gửi: 02 Tháng Ba 2012 8:01 SA
Hiện nay tôi sống tại CHLB Đức nhưng thường xuyên theo dõi mục Tâm sự. Chồng tôi thì được người khác "mượn", xã hội bây giờ một số đức ông chồng quá tham, muốn cả vợ lớn, vợ bé và tiền. Mẹ chồng và chồng tôi coi tiền hơn cả con cháu. Gia đình tôi chỉ có chồng tôi là con duy nhất, vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 1988 có ba cháu, mất một, còn một trai một gái. Bố chồng chết, mẹ chồng hơn 70 vẫn có bồ.
Trước đây mẹ tôi làm hội trưởng hội phụ nữ xã đã nghỉ hưu. Lúc này gia đình kinh tế khó khăn, chồng tôi đi lao động xuất khẩu, tôi ở nhà mọi việc đổ lên đầu. Được 5 năm chồng không về, rồi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tôi bỏ nhà sang tìm chồng. Hai vợ chồng sống trên đất khách quê người, chỉ lao đầu vào kiếm tiền, được ít nào gửi cho mẹ giữ hộ.
Khi kinh tế khá giả, mẹ chồng tôi muốn chồng tôi lấy vợ hai, mẹ tôi tìm cho một cô bán cafe gần nhà bắt chồng tôi lấy. Trong thời gian về xây nhà, chồng tôi ở cùng cô đó, chỉ thời gian ngắn thì bị tôi biết. Lúc này vợ chồng rạn nứt tình cảm vì chồng tôi nói để cho mẹ và cô vợ hai bán cafe tại ngôi nhà mới của vợ chồng tôi.
Lần này không được, nhưng mẹ chồng tôi chưa bỏ ý định. Năm sau mẹ chồng tôi tìm tiếp cô người Hà Tây cũ cũng bán cafe để chồng tôi lấy làm vợ. Lần này mẹ tôi có kinh nghiệm hơn. Chồng tôi gây sự để ly thân về Việt Nam, sau đó ba mẹ con tôi về phép thì mẹ tôi và chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tất nhiên là không được, mẹ tôi quay sang đuổi chồng tôi, không cho hai người gặp nhau.
Chồng tôi sang Đức lại cặp cô Quảng Bình, không ngờ chồng tôi bị điên một thời gian, tháng 11/2009 chồng tôi vẫn về cưới cô Hà Tây đó. Hai đứa con tôi nhà chồng không nhận, còn tất cả tài sản thì mẹ chồng tôi nói của bà tất. Huyết thống của họ mà họ không cần, không biết họ nghĩ gì. Tôi nghĩ con mình thì mình nuôi, nhắc làm gì người bố đó cho đau lòng.
Tôi muốn gửi đến các quý ông đánh vợ bỏ con, trồng cây nào sẽ ra quả đó, mình có cái gì ông trời đã ban tặng thì giữ lấy, khi mất không kiếm lại được, có luật nhân quả đấy. Chị em chúng ta phải sống bằng nghị lực của chính mình, hãy là phụ nữ đam đang. Con người vì đồng tiền để đánh đổi tất cả, họ bất chấp đạo đức, chẳng còn lương tâm, họ lấy đồng tiền làm thước đo, tiền là tất cả.