Yêu nhau 3 tháng, tuy ngắn ngủi nhưng thật mặn nồng. Nàng xinh đẹp, và nhất là có ý chí vươn lên, không chấp nhận số phận. Nàng yêu nghề làm đẹp phụ nữ, có thể sống chết với nghề mình chọn. Quan sát khi nàng làm việc mới có thể cảm nhận hết điều này. Thế là tôi yêu nàng say đắm, thiết tha.
Nhưng khi chia tay tôi mới nhận ra một điều, dù những điều trên vẫn đúng, là nàng quyết chí vươn lên không chỉ bằng sức mình mà còn sẵn sàng dựa dẫm vào đàn ông giàu có. Ở đời làm gì có chuyện cho không, chuyện gì đến phải đến.
Tôi vẫn yêu và hết sức giúp nàng nhưng không làm sao đủ cho nàng vừa ý nên dần lộ ra những mánh khóe của nàng. Nói mất điện thoại di động để mua cái mới 2 sim nhưng tôi tìm hiểu thì biết chính xác nàng dùng đến 3 sim cùng lúc. Tôi chỉ xin nói một chuyện như thế để các bạn hình dung được, xin phép không kể lể nữa vì những chuyện thế này chẳng hay ho gì.
Nói thật, đến giờ phút này tôi vẫn yêu nàng nhiều lắm, không thể yêu được ai khác. Nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục yêu khi nàng vẫn khăng khăng những chuyện nàng làm như thế là không có gì sai trái và không chịu sửa đổi.
Minh