Hạ Huyền
Tối 19/11, hội sinh viên Việt Nam tại Lyon (UEVL) và hội Người Việt Vùng Rhône (UGVR) phối hợp tổ chức đêm ‘‘Tự tình Lyon - Giao lưu thơ, nhạc cùng nhà thơ Vi Thùy Linh’’ tại hội trường Đại học Lyon. Đêm thơ này nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Âu của nhà thơ Vi Thùy Linh trong hai tháng 10 và 11 năm nay.
![]() |
Nhà thơ Vi Thùy Linh. |
Cuối tháng 10, cô bắt đầu đến Pháp rồi tổ chức hai đêm thơ ở Paris (29/10) và Toulouse (5/11).
Tiếp theo, Vi Thùy Linh sang Bỉ trình diễn ở Liège, thành phố lớn thứ 3 của Bỉ (12/11) và thủ đô Bruxelles (13/11). Hôm 19/11, nhà thơ trở lại Lyon. Dự kiến sắp tới cô sẽ bay đến Praha (CH Czech) để trình diễn vào ngày 26/11.
Nhưng đó chưa phải là điểm dừng, Vi Thùy Linh còn lên kế hoạch đến Ba Lan, quê hương của nhạc sĩ thiên tài Chopin, để tổ chức đêm thơ tối 4/12 cùng nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc.
Vi Thùy Linh khẳng định: "Lưu diễn châu Âu là cuộc chinh phạt của tôi với khán giả Việt ở nước ngoài. Không cần giấu che niềm hãnh diện, khi trong thời buổi văn học suy giảm độc giả trên toàn cầu, những đêm trình diễn của tôi vẫn thu hút lượng khán giả lớn. Đó cũng chính là kết quả test chính xác và sống động cho giá trị thơ tôi".
Trong đêm thơ gần đây nhất tại Lyon, Vi Thùy Linh trình diễn thơ hiện đại trên nền nhạc violon. Sau đó, cô giao lưu với khán giả và trình diễn tác phẩm theo yêu cầu. Vi Thùy Linh nói về nghệ thuật đương đại, về tập thơ mới nhất của cô “Phim Đôi - Tình tự chậm”, tập thơ được cô tự hào giới thiệu là đẹp nhất Việt Nam.
Nữ nhà thơ còn tiết lộ, từ năm 2012, cô sẽ chuyển sang viết văn xuôi.