Sau chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Hong Kong ở trận đấu mang tính thủ tục, Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn đã từ khu ghế VIP xuống chúc mừng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc và tuyên bố VPF thưởng nóng cho các cầu thủ Việt Nam 100 triệu đồng.
Chiến thắng mang tính thủ tục tối qua trước Hong Kong là lý do khiến tuyển Việt Nam được thưởng 100 triệu đồng: Ảnh: Tuấn Tú
Từ trước tới giờ, việc thưởng nóng khi các vận động viên chiến thắng, dù là số tiền nhỏ cũng có giá trị động viên tinh thần rất lớn. Chẳng hạn tại SEA Games 27 vừa qua, mỗi vận động viên nếu đạt HCV, HCB, HCĐ sẽ được thưởng nóng một số tiền nhỏ theo mức lần lượt là 6 triệu, 4 triệu, và 2 triệu đồng. Để đoạt được huy chương tại SEA Games là cực kỳ khó khăn.
Thưởng nóng chỉ giành cho những VĐV có thành tích và thứ hạng cao ở các cuộc thi, tuy nhiên, việc VPF trao thưởng cho tuyển Việt Nam khiến tôi thắc mắc. Lý do gì khiến các cầu thủ được thưởng? Phải chăng vì đánh bại Hong Kong với tỉ số đậm khiến đội bóng này không lọt vào được vòng trong? Hay là thể hiện một trận đấu mãn nhãn trong khi năm trận còn lại thì đá vô hồn, thảm bại? Hay là vì quá nhiều tiền không biết sử dụng vào mục đích gì cho đúng?
Kết quả vòng loại Asian Cup vừa qua chúng ta thua 5 trên 6 trận, ghi được 5 bàn thắng và thủng lưới tới 15 lần, thành tích có thể coi là tệ hại nhất trong những năm trở lại đây. Vậy nên chuyện VPF bỗng dưng thưởng nóng khiến tôi hết sức bất ngờ, đúng là chuyện lạ chỉ có ở nền bóng đá Việt Nam.
Đó là chưa kể hàng tháng VFF đã chi trả cho các cầu thủ hay ban huấn luyện một khoản tiền lương tương đối lớn. Ví dụ lương HLV Hoàng Văn Phúc khoảng 60 triệu đồng/tháng, con số khá lớn so với mức thu nhập bình quân tại Việt Nam.
Nhìn sang đội tuyển nữ mới thấy xót xa, các chị cống hiến hết mình, mang rất nhiều vinh quang về cho tổ quốc, thậm chí tới đây còn có khả năng lọt vào vòng chung kết World Cup 2015 thì thấy nhiều cảnh đời hết sức éo le. Vì lương thấp nên phải đi nhổ cỏ, bán rong mưu sinh.
Còn các tuyển thủ nam, thưởng nhiều, cống hiến chẳng được bao nhiêu. Việc thưởng vô lý kiểu này khiến các cầu thủ ảo tưởng về khả năng của bản thân và hậu quả là chất lượng và ý thức càng kém.
>> Xem thêm: Những lý do nên sa thải HLV Hoàng Văn Phúc trong tuần này
Tùng Trịnh
Chia sẻ bài viết của bạn về thể thao Việt Nam tại đây.