Tôi là nam, 26 tuổi, tự nhận xét bản thân là người dễ bắt chuyện, dễ làm quen với bạn khác giới. Trong mắt các bạn nữ, tôi là chàng trai ưa nhìn, nhiều bạn nói vậy với tôi. Thời cấp ba tôi chỉ mê game và chơi thể thao, cộng thêm việc học áp lực nên không nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau đó tôi trải qua hai năm nghĩa vụ quân sự rồi xuất ngũ, về địa phương tham gia vào lực lượng an ninh cơ sở. Nói chung tôi đã trải qua nhiều môi trường, tiếp xúc nhiều loại người, vốn xã hội không hề thiếu. Tôi bắt đầu yêu đương khá muộn, tầm 21 tuổi, vì lúc đó nhận thấy mình biết cách chăm sóc bản thân và đã đủ chín chắn để bắt đầu mối quan hệ tình cảm.
Cô gái đầu tiên tôi quen là một học sinh lớp 10. Sau đó tôi thi vào đại học thì cả hai không còn giữ liên lạc nữa. Ở đại học, tôi tìm hiểu các cô gái qua app hẹn hò và những cô gái chung trường với mình. Ban đầu, tôi quen các bạn nữ cùng lớp đại học, sau đó, mặc dù rất cố gắng phát triển mối quan hệ nhưng các bạn ấy đều nói "không hợp", tôi cũng không hiểu không hợp là gì, nhưng không hỏi thêm, người ta từ chối thì tôi thôi và quen người khác.
Sau khi quen nhiều bạn chung trường không hợp, tôi thử đổi vận và quen các bạn nữ khác ngoài trường, nhưng cũng không khá hơn. Sau đó, tôi cài đặt trên app để quen các chị lớn tuổi hơn. Chúng tôi nói chuyện, chia sẻ, những cuộc trò chuyện rất chân thành và vui vẻ, tuy nhiên lâu dần các chị ấy cũng im lặng và mất hút. Dù vẫn còn tài khoản mạng xã hội của nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi là kiểu người thận trọng, có tìm hiểu về tâm lý phụ nữ và mối quan hệ, cũng nghiêm túc, không quen nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên tôi rất buồn vì gần như mối quan hệ nào cũng chỉ kéo dài vài ba tháng. Có người thẳng thắn nói rằng "không hợp", có người lại chọn cách im lặng rồi rời xa dần. Có lẽ duy trì một mối quan hệ theo tôi cảm nhận là vô cùng khó.
Tôi không trách ai, cũng không tự trách mình, nhớ câu nói: "Nếu một người nhận xét thì có thể lỗi không phải do bạn, nhưng nhiều người nhận xét như thế có thể là lỗi từ chính bạn". Tôi mong muốn có sự kết nối sâu sắc ở những cô gái đi ngang qua đời mình và những mối tình lãng mạn. Nếu tìm được cô gái đó, tôi sẵn sàng hy sinh vì cô ấy. Nhiều lúc tôi cũng mất niềm tin vào bản thân và tình yêu. Có lẽ theo một cách giải thích tâm linh nào đó, tôi không nợ ai kiếp trước nên kiếp này sẽ độc thân chăng?
Nhiều người cho tôi lời khuyên nói rằng 26 vẫn còn trẻ, đang ở độ tuổi học cách hiểu mình, học cách chọn đúng người, đừng để những lần chưa thành khiến mình mất niềm tin vào lần tới. Tôi ước được chia sẻ thêm kinh nghiệm về cách duy trì mối quan hệ lâu dài, chân thành cảm ơn.
Quang Thanh