Người gửi: Lang Tu
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Tại sao lai phải vội giết saddam
Tôi xin nhấn mạnh từ vội vàng ở đây, sự vội vàng như thể Saddam là một cái gai phải nhổ bỏ ngay. Việc mà ông Saddam yêu cầu được xử bắn cũng không được quan toà ấy đáp ứng là vì sao?
Người gửi: Nguyen Van Duc
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Cái chết của Sadam
Như các cụ đã nói "Được làm vua, thua làm giặc" và ông Sadam đã thua và bị xử như một tên giặc bị bắt. Khoảng cách giữa người hùng, người có công với tổ quốc và kẻ giết người, khủng bố thật mỏng manh.
Ông Saddam bị treo cổ là cái giá ông ấy phải trả cho những tham vọng, sự không khôn kéo khi làm chính trị của mình. Đối thủ của ông quá mạnh và thế của ông ta và nước Iraq quá yếu để có thể chống lại bất cứ điều gì.
Người chết là hết, một trang sử đã đóng lại và thế giới sẽ tiếp tục với những chuyển biến mới và cuộc sống sẽ luôn vĩnh cửu.
Người gửi: Vũ Minh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Saddam Hussein bị hành hình
Cuối cùng, Saddam Hussein, kẻ thù của Mỹ cũng đã bị hành quyết. Tuy nhiên, liệu đây có phải là giải pháp cần thiết để giải quyết khủng hoảng ở Iraq hay không? Tôi e là không. Việc treo cổ cựu tổng thống Iraq sẽ dấy lên mâu thuẫn vốn đã tồn tại từ lâu nay giữa người Hồi giáo Sunni và Shiite lên tới cực điểm.
Tốt nhất là hãy để người Iraq tự quyết định đường đi của mình.
Người gửi: Dư Quang Vũ
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Hoà bình ?
Tôi biết tới đất nước Iraq từ khi còn rất nhỏ qua những câu chuyện cổ tích về xứ sở thần kỳ, nơi mà con người và vạn vật đều dường như rất huyền diệu. Tôi đã không thể tưởng tượng được khi tổng thống liên bang Nam tư bị bắt, bây giờ là Iraq !!!
Còn gì để nói khi một dân tộc đánh mất quyền tự chủ của mình ... chính quyền trở thành tay sai, tài nguyên đất nước bị rẻ rúng, rơi vào tay ngoại bang. Ông Saddam bị tử hình, có lẽ cũng là hợp lẽ trong chuyện thắng thua của chiến tranh, nhưng hành quyết ông ấy một cách vội vàng như vậy thật là lạ lùng.