- Cậu đã lấy được bằng lái xe chưa?
- Tớ cũng không biết nữa. Khi tớ xuất viện thì vị thầy dạy tớ thực hành vẫn còn mê man...
***
Một tài xế về hưu thổ lộ trong một buổi trao đổi kinh nghiệm:
- Cây lấy gỗ là một loài thực vật đứng bất động cả trăm năm, rồi bất ngờ nhảy xổ ra chặn trước xe hơi...
***
Cảnh sát nói với một lái xe:
- Đèn xi nhan và đèn pha của ông hỏng cả, phạt hai trăm nghìn đồng.
- Anh thấy chưa, vậy mà tiệm sửa xe đòi những bốn trăm nghìn... - Bà vợ ngồi ở băng sau nói với lên.
***
Bệnh nhân và bác sĩ trao đổi với nhau:
- Tôi thường căng thẳng và sợ hãi vào những kỳ thi lấy bằng lái xe.
- Không sao đâu, cuối cùng rồi ông cũng thi đậu thôi mà.
- Không, tôi là giám khảo.