![]() |
Ảnh: tylerandrews. |
Khi cần phải kìm hãm đam mê dục vọng và giữ chung thủy với bạn đời, tất cả những gì bạn cần là tình yêu.
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy loài người không giỏi trong việc kiềm chế khi có sự tặng thưởng. Chúng ta thích được thỏa mãn thú vui khi cơ hội tới. Nhưng với tình yêu và dục vọng, bản tính này của con người không phải lúc nào cũng được phát huy.
Để tìm hiểu, các nhà tâm lý do Gian Gonzaga đứng đầu tại Đại học California ở Los Angeles, Mỹ, đã tiến hành thử nghiệm trên 60 sinh viên. Những người này đã có người yêu trong vòng ít nhất 3 năm. Họ được xem tấm hình của một cô nàng nóng bỏng hoặc một anh chàng lực lưỡng.
Sau khi viết một bài ngắn về những gì họ cảm thấy quyến rũ ở nhân vật trong bức hình, các sinh viên này được chia thành 3 nhóm.
Nhóm đầu viết về khoảnh khắc họ cảm nhận tình yêu mãnh liệt nhất ở người yêu hiện tại. Nhóm hai kể lại lần ân ái đáng nhớ nhất. Nhóm 3 tự do viết về những gì họ nghĩ ra trong đầu.
Tất cả sinh viên đều được yêu cầu không nghĩ về nhân vật trong bức hình. Nhưng mỗi khi hình ảnh quyến rũ kia lại lướt qua trong đầu, các sinh viên phải đánh dấu vào một ô trống.
Kết quả cho thấy nhóm tập trung vào tình yêu, thay vì tình dục, bị phân tán tư tưởng ít hơn 3 lần so với nhóm được yêu cầu kể về giây phút yêu đương.
Nhóm được tự do viết thì không thể rời suy nghĩ khỏi bức ảnh sexy, họ đánh dấu ô trống nhiều gấp 6 lần nhóm viết về tình yêu.
"Như vậy cảm giác thương yêu với người tình đã khiến mọi hình ảnh khác đều trở nên kém hấp dẫn", Gonzaga nhận định.
M.T. (theo Cosmos)