From: Huynh Nhu The Phuong
Sent: Wednesday, December 02, 2009 8:40 AM
Chào chị Khanh,
Đọc những dòng tâm sự của chị, tuy em không nằm trong hoàn cảnh của chị nhưng cũng hiểu được phần nào nỗi niềm của chị do em cũng có vài người bạn mà chồng hay bạn trai thuộc máu “hoạn thư”.
Em nghĩ lý do anh nhà trở nên thay đổi tính nết không vì nguyên nhân nào khác là vì quá yêu chị, sợ mất chị; cũng có thể vì tự anh thấy bản thân mình yếu kém nên đâm ra ích kỷ mà thôi.
Chị nói mình không đẹp, bình thường mà sao chồng lại ghen. Không có phụ nữ nào xấu cả, nhất là trong mắt người thật sự yêu họ, chị thấy như Thị Nở mà cũng là “hoa khôi” trong mắt Chí Phèo đó sao?
Em nghĩ chị nên dành thời gian để có một buổi nói chuyện thảng thắn với anh ấy. Nhiều khi chị luôn yêu thương chồng, nhưng chưa bao giờ nói để anh ấy biết và tự hào thì cũng là một nguyên nhân.
Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.