Tôi là người miền Trung, tốt nghiệp đại học, có chuyên môn xuất nhập khẩu, kế toán, và hiện làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài tại TP HCM. Những lúc rảnh rỗi tôi thích đi xem phim, đi bơi, tụ tập bạn bè nấu nướng, hát hò, đi biển hay đi đâu la cà ngắm hoa... Tôi thích những nguồn năng lượng tích cực.
Tôi có ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt theo nhiều người nhận xét là dễ thương và tươi trẻ hơn so với tuổi. Mà vì nhỏ nhắn nên tôi ước rằng chàng của mình sẽ cao lớn một chút để che chở tôi trong đời, tầm gần hoặc 1m7 trở lên thì có thể coi là một chút không nhỉ? (cười).
Tôi nấu ăn được, lúc một mình cũng thích hát cho vui. Tôi biết tiếng Nga, sau này sẽ nghêu ngao bài "Chiều Matxcova" hay "Nụ cười" bằng tiếng Nga trong lúc ta cùng vào bếp nhé.
Tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, trân trọng người bên cạnh mình và luôn đề cao sự chung thủy. Có lẽ do tính cách tôi hơi yên lặng và cũng ít mạnh dạn nên vẫn chưa tìm được một nửa thực sự của mình.
Tôi hy vọng sẽ gặp được mối duyên lành. Sẽ có một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ, tôn trọng tình yêu và các giá trị gia đình dành cho tôi. Tôi đang tìm, và đang chờ. Biết đâu....
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Hoàng Vân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ