From: Hong Quang
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 02, 2006 9:08 AM
Subject: Gui chi Mien: Lam nguoi can phai biet tha thu, chi Mien a.
Chào chị Miên,
Đọc thư chị trên trang Tâm sự của VnExpress, tôi rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Hy vọng sau khi đọc những ý kiến chia sẻ của độc giả, chị có thêm thông tin để quyết định chính xác trường hợp của mình, vì vậy tôi quyết định viết những dòng này cho chị.
Trong thư chị nói rằng chị đã không ngờ rằng người chồng mà mình đã từng rất yêu thương và kính trọng lại có thể làm một việc “không thể tha thứ” như vậy. Vậy chị đã thể hiện tình yêu thương và kính trọng với anh ấy và gia đình mình trong những ngày mình đi vắng như thế nào? Và để hậu quả xảy ra, trước hết mong chị hãy bình tĩnh ngẫm lại xem mình có thực sự là không có lỗi gì trong chuyện đó hay không?
Trong những ngày công tác xa nhà, chị có gọi điện về hỏi thăm xem anh ấy và con gái sống thế nào trong những ngày mình sống xa gia đình? Chị có dành phút nào để hỏi han chồng xem anh ấy có thấy nhớ mình không? Ngay cả cô cháu gái nữa, có gì bất ổn trong cuộc sống hàng ngày không? Nếu chị gọi điện về thì rất có thể mọi chuyện đã không xảy ra, và dù có xảy ra thì cũng đã kịp dừng lại ngay từ lần đầu tiên chồng chị có ý định xấu ấy. Có thể vì quá bận rộn với công việc, chị đã quên mất điều bình thường, giản dị ấy chăng?
Bây giờ nói đến chồng chị. Là một người đàn ông đang độ tuổi sung sức và có nhu cầu cao trong "chuyện ấy" (chị nói chị mới bước sang 30, tôi đoán chồng chị cũng trạc trên đó dăm tuổi) trong điều kiện vợ đi công tác xa, ít được quan tâm về mặt tình cảm thì sự có mặt của một cô gái 24-25 tuổi trong căn nhà đầy đủ tiện nghi rất dễ khiến anh ấy sa ngã. Nếu không chế ngự được bản năng “con”, để nó một phút lấn át phần “người” trong con người mình thì ai cũng có thể bị sa ngã cả thôi chị Miên ạ. Liệu rằng trong cuộc đời chị, có thể nào không một lần vấp ngã hay không? Vì vậy, mong chị rộng lượng hơn với anh ấy, cho anh ấy một cơ hội sửa sai.
Một điều nữa, làm cha mẹ khi quyết định một vấn đề lớn như ly hôn thì trước hết cần xem nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến con cái. Con gái chị còn quá bé. Nếu anh chị ly hôn, rồi một ngày nó sẽ hiểu lý do vì sao mẹ ly hôn với bố. Sự thật này sẽ làm tổn thương rất lớn đến con bé. Đó chắc chắn là điều chị không muốn phải không chị? Làm người, ai cũng có lúc sai phạm. Dù mọi sai phạm đều phải trả giá, nhưng mình cũng nên khách quan, bình tĩnh xem xét sự việc một cách công bằng để khỏi hối tiếc về sau. Và mình cũng cần phải nhìn nhận thiếu sót của bản thân trước khi trách người khác. Cổ nhân nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” là như vậy, chị Miên à. Cuối cùng mong chị có một quyết định sang suốt và ít tổn thương nhất.
Trân trọng.