From: Tuyen Vu
Sent: Tuesday, July 07, 2009 4:49 PM
Chào Nga,
Tôi cũng từng có một cuộc tình với người mà tôi không yêu, tôi chỉ xem anh ấy như một người bạn, người anh vì anh ấy đã giúp đỡ tôi vượt qua cú sốc về cuộc tình trước. Vì tính ích kỷ, muốn có người để chia sẻ, tâm sự mà tôi đã kéo dài cuộc tình đó 3 năm trời.
Ngay cả khi tôi quyết định đi du học, tôi vẫn không can đảm nói lời chia tay và anh ấy vẫn chờ đợi tôi. Đến khi tôi học xong và về nước thì tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ gắn kết với anh ấy, tôi không thể phụ lòng người yêu tôi. Tuy nhiên, một khi không có tình yêu thật sự thì cảm giác rất chán nản. Đúng lúc này tôi đã gặp một người khác và tôi lại có cảm giác với người bạn mới này.
Tôi cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã quyết định chia tay anh ấy để anh ấy có thể tìm được người thật lòng yêu thương anh ấy hơn. Tôi biết tôi rất đáng trách nhưng tôi đành chấp nhận để sống thật với tình cảm của mình, dù cũng không chắc chắn rằng tôi có hạnh phúc với tình cảm mới hay không.
Vì vậy, tôi mong Nga hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự người bạn của Nga là một người đàn ông tốt và Nga không thể tìm được người nào tốt hơn để nương tựa sau này thì Nga hãy thả lỏng tâm hồn, trái tim để cảm nhận được tình cảm đó. Cũng có thể do Nga chưa quên được người yêu cũ nên không thể yêu người khác. Nga nên xác định rõ mức độ tình cảm hiện nay, tư vấn những người thân về tính cách của anh ta và nói thật với anh ta để cả 2 có thể tạo điều kiện tìm hiểu nhau thật thoải mái, vui vẻ.
Chúc Nga có quyết định sáng suốt, hợp lý.