"Giấc mơ xưa, giờ chỉ là cơn khát
Mặt trời lên sưởi ấm trái tim hồng
Giữa cuộc đời biết ai dại ai khôn
Dẫu làm lại vẫn đi con đường ấy"
Hạnh phúc ai cũng biết rất ngọt ngào, nhưng không có gì tự đến cả, đôi khi phải trả giá rất nhiều. Ở tuổi này, anh vẫn đang tìm "một nửa" của mình, may mắn có được tri kỷ nếu đủ duyên phận, còn không cũng là bạn tốt để chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống.
Động lực sống của mỗi con người chính là gia đình. Nếu ai đó còn phân vân, hãy nghĩ lại, vì thời gian không chờ ai cả, đời người vô thường. Phía trước, đường đi dù ngắn hay dài, một tương lai tươi sáng vẫn luôn chờ đón, nếu ta biết đồng cảm, trân trọng, yêu thương...
Viết ra đây chút tâm sự cũng là gửi gắm tới người phụ nữ chung quan điểm, được nói chuyện, chia sẻ, tìm hiểu sâu hơn về chân ái. Hy vọng mọi người không thấy lụy mà là động lực, cơ hội để tìm đến với nhau, cùng đi nốt quãng đường còn lại.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: nguyen toan
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam