Tôi chắc chắn mình là người làm việc tập trung, hiệu quả và chăm chỉ. Tôi không đi làm 2 năm và bắt đầu lại công việc vào 3 tháng trước. Tôi gặp biến cố khi tin tưởng một người anh (người đã giúp đỡ tôi 4 năm trước) khi cho anh mượn toàn bộ tiền tiết kiệm và còn đi mượn hộ 120 triệu. Tôi và anh ấy không nghĩ mọi thứ lại đi theo chiều hướng tệ sau khi đầu tư gặp vấn đề. Vậy là anh ấy không thể trả nợ cho tôi và cả 120 triệu tôi mượn hộ. Anh chỉ xin lỗi và nói sẽ cố gắng trả.
Tôi bất lực, không nói gì thêm vì nói cũng không có kết quả khả quan hơn. Hôm nay tôi phải trả 120 triệu nhưng không có khả năng. Công việc của tôi mới bắt đầu lại, làm trong lĩnh vực bản thân chưa có kinh nghiệm. Tôi thật sự mệt mỏi, chia sẻ lên đây mong tìm được giải pháp.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc