From: Noi Ha
Sent: Wednesday, September 09, 2009 2:19 PM
Chào mọi người!
Em ít đọc chuyên mục này lắm, mấy hôm nay thấy có đề tài muôn thủa và cũng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình nên theo dõi và góp thêm chuyện để mọi người thấy được toàn cảnh “vấn nạn ngoại tình”.
Theo mọi người, kẻ thứ ba thường trẻ hơn, xinh hơn và ít ra là giàu hơn thật hả? Trường hợp em khác hẳn nha, già hơn, xấu hơn và cũng chẳng biết thế nào gọi là giàu, nhưng tất nhiên tinh vi hơn.
Chuyện dài lắm nhưng em sẽ cố gắng vắt tắt vài dòng. Lần đầu tiên gặp kẻ thứ ba (tạm gọi là chị Lan) em chẳng quan tâm vì nghĩ người ta có chồng con đàng hoàng, mặt cũng lịch sự nên chắc không có chuyện gì đâu. Rồi dần dần em thấy chồng em kể “chị Lan trông thế mà nhiều người để ý phết, buôn dưa suốt ngày lúc nào cũng hớn hở”, hôm thì bảo “hôm nay chị Lan mặc cái áo mỏng thế”.
Em mới bảo “kệ người ta, mà đừng dính vào đấy, hư người”. Hôm thì anh bảo: “Hôm nay không gọi điện được cho vợ, chị Lan bảo có khi vợ có bồ”. Em bảo “không có chuyện đấy đâu, người ta bao nhiêu việc mà”. Rồi em bỏ bẵng đi một thời gian. Thấy chồng em có nhiều đồ mới, tâm trí không bình thường, đến đây thì biết là có vấn đề rồi và cách đây 6 tháng em chính thức biết người thứ ba của gia đình em là ai.
Giờ em kể đến vụ em giải quyết thế nào. Sau khi đã đầy đủ chứng cớ để nói chuyện với chồng, em yêu cầu chồng chấm dứt đi, chuyện cũ cho qua, làm lại từ đầu. Quan tâm đến chồng nhiều hơn, đến bản thân hơn. Còn người đàn bà kia em nhắn tin hẹn gặp mặt (tất nhiên là chị Lan không gặp) và em cũng nhờ người nhắn lại yêu cầu chị tránh ra khỏi cuộc sống gia đình tôi. Cũng bài bản quá chứ nhỉ.
Nhưng em đâu có ngờ, kẻ thứ ba này ghê gớm lắm. Dạy chồng em cách chối tội, nguyên văn nha: "Như chị đây này, chồng chị cũng nghi ngờ và cấm đủ thứ nhưng cứ chối, vì có chứng cớ gì đâu, mình phải kiên quyết” và chồng em tất nhiên là vậy rồi, chối ở mức độ có thể, hứa đủ thứ và đổ lỗi đủ điều. Rồi đến một lúc em cảm thấy người đàn bà thì càng ngày càng vô sỉ, người đàn ông thì càng ngày càng mụ mẫm nên em quyết định out, tự giải thoát cho mình vì em nghĩ khi cưới chỉ hứa là dù nghèo đói, bệnh tật, vui buồn vẫn ở bên nhau, chứ không ai hứa đối phương ngoại tình cũng ở bên cả.
Chỉ một lần duy nhất em gọi điện với ý nghĩ hòa giải là khi bé nhà em khóc, nó nhớ bố, em cũng khóc và gọi điện cho chồng em nhưng thuê bao không liên lạc được. Em hiểu rằng thiên, địa, nhân đều không hợp, nên em sẽ không bao giờ nghĩ lại nữa.
Sau một thời gian bình tĩnh suy nghĩ và phân tích em thấy, chồng em dính vào người đàn bà kia vì thấy nhiều người buông câu quá mà cá không cắn, trong một phút hiếu thắng cũng thử cái chơi, ngờ đâu dính thật. Còn người phụ nữ kia nhàn rỗi quá, sung sướng quá nên kiếm thêm niềm vui, tìm sự lãng mạn và quay đi quay lại chọn chồng em, trẻ, khỏe, đẹp trai. Đúng là “mèo mả gà đồng” gặp nhau. Mà họ ngoại tình nhưng không bao giờ nghĩ sẽ ly dị chồng hoặc vợ để lấy nhau đâu nha, họ chơi thôi.
Và trong chuyện này ai là người khổ nhất, trẻ con là đương nhiên rồi nhưng 4 người trong cuộc cơ, em là thiệt thòi nhất nhưng tinh thần thoải mái nhất vì em không phải dối trá, không lén lút nên em không khổ nhất. Người phụ nữ kia thì sung sướng rồi vừa có chồng con đàng hoàng lại vẫn có bồ. Còn người chồng kia là sung sướng nhất vì không thực sự biết gì nhưng lại nhục nhất vì có một cái sừng to tướng ở trên đầu. Còn người khổ nhất chắc chắn là chồng em, giờ vì gái già mà thành không vợ không con, nhớ con.
Cuối cùng em biết trong cuộc hôn nhân này em thất bại nhưng cũng xin gửi vài lời đến với các ông chồng. Các ông tưởng chúng tôi, những người vợ không lúc nào nhìn thấy các ông đáng ghét à, nhiều khi ngán đến tận cổ ý chứ. Các ông đâu có hoàn thiện gì, chúng ta đều là con người mà, các ông không chửa đẻ mà bụng ngày càng to ra, vậy mà sao chúng tôi vẫn yêu thương, chăm sóc các ông, các con đàng hoàng. Chúng tôi làm được mà các ông không làm được sao?
Với các chị có chồng ngoại tình, chúng ta là phụ nữ mà, đã là phụ nữ là thiệt thòi rồi đành sống cho hết kiếp người, tìm những niềm vui khác và quan trọng là đừng để mình nhàn rỗi vì vô tình sẽ trở thành kẻ thứ ba đấy.
Với những kẻ thứ ba, tôi chẳng có gì để nói cả, vì mọi người đều có lý lẽ để biện minh cho hành động của mình, nhưng các chị phải biết dù vô tình hay cố tình các chị cũng đã làm hại một người đàn bà.
Với những em chưa lập gia đình thì đừng đọc, nhưng nếu trót đọc rồi thì phải nhớ “kẻ thù ngay ngoài cửa sổ”.
Giờ em chỉ mong trời cho em sức khỏe để em sống, nuôi con em, dạy cho nó thành người.