“Khi biết Chelsea muốn chiêu mộ mình, tôi đã bàn bạc rất kỹ với gia đình để tìm một giải pháp tốt nhất. Nhưng sau đó tôi nói chuyện với Mourinho, khi ông ấy trực tiếp đến gặp tôi. Và tôi biết mình phải làm gì”, tiền vệ 27 tuổi chia sẻ.
"Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều chủ nhật, ông ấy đáp máy bay đến để gặp tôi và bỏ lỡ một trận chung kết của cậu con trai. Tôi biết ông ấy đã làm tất cả để thuyết phục tôi gia nhập Chelsea. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động và không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều về quyết định của mình”, Fabregas nhớ lại.

Fabregas quyết định chọn đầu quân cho Chelsea vì cảm kích trước sự nhiệt tình của Mourinho.
Con trai Mourinho, Jose Jr, 14 tuổi, hiện là thủ môn ở đội trẻ Fulham. Dù bận rộn, HLV người Bồ Đào Nha vẫn cố gắng dành thời gian xem con chơi bóng. Việc bỏ lỡ trận đấu cuối cùng mùa giải của con trai để thuyết phục Fabregas được xem như một sự hy sinh to lớn của Mourinho cho Chelsea.
Cesc Fabregas là thương vụ đầu tiên của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tiền vệ sinh năm 1987 trị giá hơn 51 triệu đôla và sẽ khoác áo số 4 tại sân Stamford Bridge. Chelsea xem Fabregas là sự thay thế hoàn hảo cho Frank Lampard, người đã chia tay CLB cuối mùa vừa qua. Sau tiền vệ người Tây Ban Nha, Mourinho cũng đã đem về sân Stamford Bridge thêm 2 tân binh chất lượng khác đều đến từ Atletico Madrid là tiền đạo Diego Costa và hậu vệ trái Felipe Luis.
Chelsea đã có 2 chiến thắng trước Wycombe và Wimbledon trong các trận giao hữu vừa qua tại quê nhà. Ngay sau đó, Fabregas cùng các đồng đội mới đã lên đường sang Áo để bắt đầu chuyến du đấu dài ngày chuẩn bị cho mùa giải mới. Những đối thủ tiếp theo của Chelsea sẽ lần lượt là RZ Pellets, Olimpija, Vitesse, Werder Bremen và Ferencvaros.
Anh Việt