From: Tran Thi Hong
Sent: Wednesday, January 13, 2010 12:21 AM
Đọc qua nhiều bài viết của các anh chị, tôi nhận thấy thế này: Đàn ông thì được quá nhiều đặc lợi, còn phụ nữ thì quá nhiều thiệt thòi. Như một số chị đã viết, đặc lợi của đàn ông từ những việc nhỏ nhất như: vợ chồng cùng đi làm như nhau nhưng khi về đến nhà thì trong khi vợ tất bật cơm nước dọn dẹp thì các ông lại nằm khểnh xem tivi hay đọc báo hoặc nhậu nhẹt bên ngoài.
Những lúc vợ chồng cãi nhau thì chồng có thể đi nhậu đến khuya hoặc qua đêm cũng chẳng có việc gì nhưng vợ thì không. Chồng lăng nhăng thì được nhưng không cho phép vợ làm việc đó. Hay chê bai vợ xấu đi, già đi, lấy cớ để ngoại tình nhưng không tự nhìn lại mình để biết rằng bản thân các anh cũng xấu đi trong mắt vợ, không chỉ ngoại hình mà còn trong tính cách, gia trưởng và độc đoán.
Điều lạ là các bà vợ Việt Nam mình luôn phải tìm cách giữ chồng mà không có sự ngược lại là các anh chồng phải giữ vợ. Chính vì điều buồn cười và bất công đó càng khiến cho các anh được tự do tung hoành, lúc nào cũng chiêu thức giữ chồng này nọ, này kia, nhưng tôi thấy cũng chẳng có tác dụng gì mà ngược lại chỉ càng làm cho các anh được thể lấn lướt. Các bà vợ luôn phải chạy theo chồng, dùng những lời lẽ thiệt hơn khuyên can chồng để chồng tu tâm dưỡng tính, thế nhưng cấm thấy ông chồng nào có hành động như thế với vợ.
Đã là đàn ông thì họ đâu phải con nít để đàn bà chúng ta phải “giáo dục” nhiều đến thế. Tôi thiết nghĩ hãy để cho các ông chồng tự chịu trách nhiệm với những gì họ đã làm, đáng lý ra đàn bà chúng ta mới cần cánh đàn ông làm chỗ dựa vững chắc cho mình chứ. Nếu các bà vợ quá kiên cường và cam chịu thế thì các anh chồng Việt Nam vẫn mãi chỉ là trẻ con mà thôi (tôi không vơ đũa cả nắm, chỉ nói đến một số anh thôi).
Đã đến lúc cần thay đổi diện mạo cho sự bình đẳng nam nữ. Các bà mẹ, ông bố đừng dạy con gái mình sự cam chịu và đừng dạy con trai mình sự thụ hưởng quá nhiều, đều là con người như nhau, ai cũng cần vận động để mang đến cho nhau điều tốt đẹp. Có cho thì ắt có nhận, anh không mang đến cho vợ anh điều tốt đẹp thì anh phải nhận những điều tương tự như thế. Khi anh nếm thấy đủ mùi vị của sự lừa dối, đau khổ anh mới hiểu ra giá trị thực sự của con người và cuộc sống là như thế nào.
Đàn bà Việt Nam mình quá nuông chiều đàn ông chỉ khiến họ thêm hư mà thôi. Chẳng biết khi nào phụ nữ Việt Nam mới thoát khỏi cảnh trớ trêu này.