Khi thụ án tại trạm giam Thanh Xuân với các tội Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Phó Đức Tuấn (33 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện cùng buồng với mình có bạn trai cũ của cô nhân tình. Biết chuyện, một số phạm nhân đã trêu chọc khiến anh ta tức tối.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
Một đêm, Đức Tuấn gây sự với "tình địch" và dọa giết nhưng anh này không nói gì. Nguyễn Hữu Tuấn (33 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thấy vậy liền nói khích vài câu.
Đức Tuấn cầm điếu cày bằng nhựa ống nước vụt Hữu Tuấn. Mặc người trong buồng giam can ngăn, Đức Tuấn lao vào đạp ngã, đập đầu bạn tù vào tường. Anh ta tuyên bố với Hữu Tuấn: "“Hôm nay mới đánh được một cái, mai tao đánh đủ 3 cái”.
Cùng lúc này, các phạm nhân Nguyễn Văn Hưởng (31 tuổi, Thái Bình), Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) xông vào vào đánh, đá Hữu Tuấn vài cái. 5h hôm sau, Hữu Tuấn tử vong do chấn thương sọ não.
Sau vụ việc, cơ quan điều tra đã kiến nghị Trại giam Thanh Xuân kiểm điểm cán bộ quản giáo phụ trách buồng giam xảy ra án mạng.
Ngày 30/11, TAND Hà Nội mở phiên xử Đức Tuấn, Bình và Hưởng về tội Giết người. Tòa tuyên phạt Đức Tuấn tù chung thân, Hưởng 15 năm, Bình 13 năm.
Nếu không tái phạm, hiện Đức Tuấn đã được ra tù, Hưởng và Bình cũng chỉ còn phải thụ án vài tháng nữa.
Việt Dũng