Đứng chờ đèn đường, em chợt nghe thấy câu hát "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng", tự nhiên muốn được yêu ai đó đến lạ, muốn ngồi sau vòng tay ôm người yêu và khi đứng chờ đèn đường, thay vì đếm 3-2-1, em sẽ thì thầm "Em yêu anh, let's go" (cười).
Em thật sự muốn có ai đó lắng nghe và hiểu mình. Em từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không cần điều đó nhưng đến giờ em nhận ra rằng yêu bản thân cũng chính là khao khát có ai đó để mình nhớ đến, yêu thương và vì yêu anh, em sẽ yêu bản thân nhiều hơn.
Em có cuộc sống và công việc khá yên an ở thủ đô. Sáng đi làm, chiều thể dục, tối xem phim, đọc sách và học vài thứ. Có câu nói, học ngay cả khi chưa cần, đến lúc cần mới học thì muộn rồi. Chắc vì suy nghĩ này mà em đặt tên con xong rồi đấy (cười).
Tính em hiền hòa, khi cần mềm thì mềm, lúc nào muốn cứng sẽ cứng. Em hiếm khi tức giận ai quá lâu, chỉ cần họ có cử chỉ yêu thương là mọi nóng giận trong em đều tiêu tan hết. Em thích sự khôi hài, hóm hỉnh. Cuộc đởi cốt là vui nên hãy cười nhiều cho đời thêm nhiều may mắn.
Mong anh sống lành mạnh, tích cực, trách nhiệm và ấm áp. Anh từng có gia đình, em vẫn thấy vui, ai cũng mong muốn có hạnh phúc trọn vẹn. Cả một đời dài lắm, thật khó để sống một mình cho đến khi già nua. Bởi đã là con người, như chữ "Nhân" trong tiếng Trung, chính là biểu tượng hai người dựa vào nhau. Chúng ta đều cần ai đó để tựa vào, để cảm nhận sự ấm áp, có nhau để hỗ trợ, hoàn thiện bản thân tốt hơn lên.
Cảm ơn độc giả và anh đã đọc những dòng tâm sự của em. Em chờ email của anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jasmine
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ