![]() |
TTK Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Minh Hải |
Một tờ báo số ra hôm qua thắc mắc về việc 200 chiếc vé xem World Cup mà FIFA "dành bán cho" LĐBĐVN (VFF) không biết đi đâu. Có nguồn thông tin cho hay, Liên đoàn đã giao vé cho một Việt kiều ở Thuỵ Sĩ bán "chợ đen" để lấy hoa hồng, và sử dụng số vé này sai mục đích.
Nhưng chiều qua, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn khẳng định với VnExpress: "Chẳng có gì khuất tất xung quanh những tấm vé xem World Cup 2006 cả, trái lại, mọi việc đều rất minh bạch và có chứng từ hợp pháp hẳn hoi. FIFA gửi công văn cho các LĐBĐ thành viên, trong đó có LĐBĐ VN, để thông báo về số lượng vé World Cup mà mỗi Liên đoàn được mua, nhưng tối đa là 4 vé mỗi trận. Tuy nhiên, FIFA xem xét lại và chốt số lượng cuối cùng trước khi bán cho các thành viên. LĐBĐVN cân nhắc và đăng ký 93 vé để mua giúp những đối tác chiến lược, các nhà tài trợ, các CLB có nhu cầu. Nhiều mối quan hệ quan trọng, chúng tôi tặng họ một chiếc vé và mua hộ số còn lại. Riêng HLV Riedl, Liên đoàn cũng cung cấp vé để ông ấy xem trực tiếp trên sân".
Ông Tuấn cho biết thêm: "FIFA cho phép LĐBĐ thành viên tăng giá vé thêm tối đa 10%, nhưng VFF không làm tiền bằng cách này bởi chúng tôi đâu phải là đại lý bán vé của FIFA và cũng không nhận tiền hoa hồng từ việc bán vé. Liên đoàn chỉ giúp các đầu mối cần vé và chuyển đến tay người mua với giá bán đúng bằng giá của FIFA - điều mà mọi người mua vé đều biết".
Cả Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cũng cho VnExpress biết: "Tôi với TTK Tuấn trực tiếp theo dõi vấn đề bán vé này, và có bất cứ thông tin gì thì anh Tuấn đều báo với tôi. Tôi khẳng định không có một tấm vé nào bị đưa ra chợ đen".
Có hay không âm mưu "cô lập" TTK Trần Quốc Tuấn?
Chưa nói về hiệu quả công việc mà ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã làm được kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái, mà hãy xem xét trên khía cạnh ông đã nhận được sự giúp đỡ nào từ các trợ lý của mình. Trong mấy vị "phó", ông Tuấn hầu như không nhận được sự chia sẻ nào về quan điểm và sự giúp đỡ hết mình. Trái lại, "Anh Tuấn bị chính trợ lý của mình đâm sau lưng", như nhận xét của một Uỷ viên Ban chấp hành LĐBĐ VN.
Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi rò rỉ thông tin FIFA khuyến cáo bộ máy quản lý quá cồng kềnh của LĐBĐ VN và đề nghị chỉ nên có 14 Uỷ viên BCH và không nhất thiết chức danh Tổng thư ký phải qua bầu bán mà có thể thuê. Cùng lúc đó, một trợ lý của ông Tuấn đã xì cái tin trong 6 tháng đầu năm 2006, LĐBĐ VN bội chi 3,3 tỷ đồng. Về việc này, TTK Trần Quốc Tuấn giải thích: "Do các nhà tài trợ, đối tác mới thanh toán 10% giá trị của bản hợp đồng nên LĐBĐ VN chưa cân đối được thu chi một cách chuẩn xác. Điều đó mới dẫn tới tình trạng bội chi, chứ nếu được thanh toán đầy đủ 50% như hợp đồng, VFF còn có lãi".
Tiếp đó, "vị phó" xuất chiêu thứ hai khi tung tin 200 chiếc vé xem World Cup không biết LĐBĐ VN xử lý thế nào mà hoàn toàn không thấy báo cáo gì BCH và khẳng định có khuất tất đằng sau vụ này. "vị phó" nói trên đã lợi dụng khéo léo sai lầm (không thông báo với BCH) của TTK Trần Quốc Tuấn để dấy lên sự hoài nghi về 200 chiếc vé được bán ra nước ngoài hòng kiếm lời. Sau đó, "vị phó" này còn khẳng định 1/3 số bội chi của LĐBĐ VN 6 tháng đầu năm được chi vào những chuyến công tác nước ngoài của ông TTK. Đến nước này, ông Tuấn rất bức xúc: "Chuyện công tác nước ngoài là nhiệm vụ phải hoàn thành, chứ đi công tác nước ngoài rất vất vả, chứ lợi lộc gì".
Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng uy tín của ông Tuấn, qua những vụ kể trên, có thể bị suy giảm ít nhiều.
Tuy nhiên, khi được hỏi ông có cảm giác và nhận thấy có người "đâm sau lưng", TTK Trần Quốc Tuấn trả lời: "Tôi cảm thấy bình thản và có nhiều việc phải làm. Hiện nay, trên cương vị của mình, tôi phải tập trung và cố gắng hết mình để giải quyết công việc, chứ không mất công nghĩ đến những chuyện ngoài chuyên môn".
Minh Hải