![]() |
Ai có thể "xô đổ" tay vợt người Mỹ ở Wimbledon năm nay? |
Do chuỗi thành tích gây thất vọng trong một thời gian dài trước giải, Venus William - nhà vô địch năm 2005 - chỉ được xếp làm hạt giống số 23 tại Wimbledon năm nay. Nhưng sau 5 chiến thắng liên tiếp để tiến liền một mạch vào bán kết, trong đó có những chiến thắng trước đối thủ hơn cô cả chục bậc trong bảng phân loại hạt giống, tay vợt nữ 27 tuổi đã khiến các đối thủ phải nhìn bằng con mắt e dè.
Trước trận bán kết với Ana Ivanovic, và sau khi đã loại liên tiếp hai ứng cử viên vô địch là Sharapova và Kuznetsova, Venus Williams ngạo nghễ phát biểu: "Tôi nghĩ, mình thực sự là người của những trận đấu lớn. Mỗi khi bước vào những trận đấu như thế, tôi có cảm giác như được hồi sinh. Tôi nhận ra mình luôn biết trước phải làm gì. Ở giải lần này, tôi có một niềm tin rất lớn vào bản thân. Hy vọng, tôi sẽ còn chơi tốt hơn trong trận đấu tới".
Ana Ivanovic, đối thủ của Venus ở bán kết, đang có một năm tuyệt đẹp khi cách đây một tháng đã lần đầu tiên lọt vào chung kết một Grand Slam (Pháp mở rộng, thua Henin). Trước nhà cựu vô địch từng đánh bại mình trong cả 2 lần gặp trước đây, tài năng mới 19 tuổi tỏ ra cực kỳ thận trọng: "Đó sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Venus đang đạt phong độ tuyệt vời. Nhưng tôi đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, và cũng đã được "thử lửa" qua bầu không khí ở Sân Trung tâm. Mục tiêu phấn đấu của tôi trong ngày mai là thi đấu với một tâm lý thoải mái, và cố gắng đến mức tốt nhất có thể. Để xem, ai sẽ là người hay hơn".
![]() |
Ana Ivanovic không còn ngại "Williams chị" như hai lần gặp trước. |
Thùy Dương (theo AP)