![]() |
Venus Williams tại Warsaw Cup. (AP) |
Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai trong năm của Venus. Ở Australia Mở rộng hồi tháng 1, cô chị nhà Williams đã để thua ở ngay vòng 1. Trên thực tế, đây còn là trận thắng đầu tiên của Venus tính từ khi lọt vào tứ kết Mỹ Mở rộng tháng 9/2005. Thời gian qua, chị đã phải mất nhiều công sức để điều trị chấn thương ở cổ tay và cánh tay.
Gần 4 tháng mới ra sân, nên ĐKVĐ Wimbledon không kỳ vọng nhiều. Nhưng chị đã không gặp khó khăn nào khi đối thủ đầu tiên chỉ là tay vợt nhận suất ưu tiên, mới 15 tuổi và lần đầu tiên tham dự một giải WTA. Trong trận đấu này, lợi thế luôn thuộc về Venus, nhưng chị chưa đạt được phong độ cao nhất của mình, thể hiện ở nhiều pha bóng còn thiếu sự chính xác.
Và Venus sẽ phải gặp một chướng ngại thực sự ở vòng đấu sau, khi giáp mặt tay vợt người Thụy Sĩ, Martina Hingis. "Tôi thực sự háo hức và sẵn sàng vào cuộc. Điều đó là một thuận lợi lớn và tôi rất hài lòng, không thể mong chờ gì tốt đẹp hơn nữa. Hiện nay với tôi, mọi trận đấu đều quan trọng như nhau. Tôi còn đau ở khuỷu tay và để bình phục hoàn toàn, vẫn còn cần khá nhiều thời gian nữa. Thời gian qua, tôi đã nỗ lực điều trị chấn thương và luyện tập không biết mệt mỏi, nhưng mọi chuyện đã không như tôi mong muốn. Tôi vẫn không thể giao bóng một cách thoải mái được", Venus phát biểu.
Ở các trận đấu khác, hạt giống số 1, Kim Clijsters và số 3, Elena Dementieva, đều chỉ mất 50 phút để vượt qua những đối thủ phải đấu loại người Ukraina. Tay vợt Bỉ thắng dễ dàng Julia Vakulenko 6-3, 6-2 còn tay vợt Nga chỉ để thua 2 game trong chiến thắng 6-2, 6-0 trước Tatiana Perebiynis.
H.L. (theo Reuters)