Đã bảy năm kể từ ngày ly hôn, em đã cố gắng nỗ lực để gây dựng được cuộc sống ổn định, có nhà, có xe, có vị trí trong công việc. Em tưởng như vậy là đủ, nhưng khi có đủ rồi, em vẫn thấy chênh vênh, chẳng nhẽ mình cứ thế này chờ đợi tuổi già ập đến.
Ở tuổi 34, em không còn trẻ, không còn đẹp, không còn thon thả, tính cách cũng không còn thơ ngây mơ mộng như những cô thiếu nữ khác. Cuộc sống đã nhào nặn em thành người phụ nữ trưởng thành, mặn mà, nhẹ nhàng, dịu dàng phía bên ngoài, nhưng ẩn bên trong là một tâm hồn gai góc, mạnh mẽ, cố chấp và chút kiêu hãnh của kẻ không phải dựa vào ai.
Em biết điểm mạnh của mình nhưng cũng ý thức được những điểm yếu của bản thân. Em có thể rất làm rất tốt trong việc quán xuyến gia đình, chăm sóc người thân, nuôi dạy con cái, nhưng trong việc làm vợ, em cần lắm một người chồng đủ bao dung, trí tuệ và từ bi nhẫn nại để thuần hóa con nhím bao lâu nay phải xù lông với cuộc đời.
Quan điểm của em về đàn ông, em không cần người đẹp trai bóng sáng, thậm chí là không thích những người như vậy. Nhưng nhất định người đàn ông em chọn phải có đủ tri thức, sự hiểu biết sâu rộng, điềm đạm, bao dung và tất nhiên ở độ tuổi 35-40, bất cứ người đàn ông trưởng thành nào cũng cần có công việc ổn định, ý chí tiến thủ, kể cả anh mới thất bại trong khởi nghiệp cũng không sao, về đây mình cùng làm lại. Nhưng nhất định anh phải có bản lĩnh và ý chí phấn đấu, chỉ có như vậy, chúng ta mới cùng tần số, cùng quan điểm và đồng hành cùng nhau được.
Về nhà với em, mình cùng chăm sóc gia đình, tưới cây, pha trà, chậm rãi cùng nhau đi giữa dòng đời.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thùy Trang
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ