Ngoài đường đã rộn rã những sắc màu và cả những ngược xuôi tất bật. Mỗi lần đi ngang qua nơi người ta bán bán, mua mua những thứ đồ quá đỗi thân quen cho ngày tết cổ truyền nước mắt con lại trực trào ra. Hít một hơi thật dài và sâu, con giấu nỗi nhớ về một nơi - nơi người ta yêu thương vẫn gọi trìu mến là nhà.
Đã năm mùa xuân rồi mẹ nhỉ? Năm mùa xuân con không được cùng mẹ làm mâm cơm cúng tổ tiên vào ngày mùng 1 Tết. Năm mùa xuân không còn được cùng em con ngồi bên bếp củi ấm nồng nướng những xiên thịt thơm lừng. Không còn được nhìn thấy đôi mắt già nua ánh lên những niềm vui hạnh phúc của nội khi thấy con cháu sum vầy. Con theo chồng đi xa, con tất bật với những cơm, áo, gạo, tiền… Nội cũng đã về với đất. Con nhớ đến cồn cào những ngày xưa cũ ấy, khi cả nhà mình cùng nhau chuẩn bị Tết. Bố sẽ phụ mẹ gói bánh trưng, nội móm mém ngồi trẻ lạt, con và em lon ton chạy quanh bố mẹ hết lấy lá lại nhặt lạt. Và khi ấy, nhà mình tràn ngập tiếng cười
Con nhớ những cành đào đỏ thắm trong vườn quanh năm mẹ vun xới, ngày cận tết nở xòe trong nắng. Con nhớ góc vườn đàn gà tha thẩn dắt con chúng đi kiếm mồi, con nhớ trước nhà mình bờ đê đầy cỏ, nhớ hàng xà cừ, nhớ cả bóng dáng những người hàng xóm thân quen. Trái tim con chưa từng một ngày nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Mẹ ơi! Tết sắp về…
Bánh trưng đường của mẹ, những bộ quần áo thơm mùi hồ mới, lọ hoa thược dược khoe sắc trên bàn, nụ cười còn tươi hơn nắng mai của em con khi được mẹ mừng tuổi. Mọi thứ cứ dâng trào trong con khi thấy ngoài đường phố mọi người nô nức đi sắm Tết. Con đã từng ao ước, con vẫn miệt mài mỗi ngày, con làm việc không ngừng chỉ để mong có một ngày cận Tết, con sẽ dắt bọn trẻ cầm cành hoa đào về với mẹ. Chỉ hình ảnh về ngày tết sum vầy ấy thôi đã là động lực giúp con đi qua bao giông bão cuộc đời. Mẹ ơi! Tết sắp về…
Những giai điệu của bài hát “Xuân không về” cứ vang mãi trong con: “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở đào bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về…”. Vừa mới ngày hôm qua thôi, một người bạn của con mất mẹ… Và con chợt hiểu ra rằng… con nên làm nhiều điều hơn nữa khi còn có thể, để không bao giờ phải nuối tiếc. Và con biết rằng dù có đi xa muôn nẻo, dù vì lý do nào đi nữa thì con cũng sẽ về nhà đón Tết. Mẹ ơi đợi con và các cháu mẹ nhé! Con đang về nhà rồi, con đang về mẹ ơi!
Hà Thanh Huyền
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |