"Ai về Bắc cho ta theo với. Thăm lại non sông giống Lạc Hồng" (Huỳnh Văn Nghệ), nhiều câu thơ đẹp về miền Bắc như thế đã vang lên trong khán phòng Nhà hát truyền hình TP HCM. Trong một không gian có cành đào, lá sen, cánh quạt xòe, mái đình làng, áo mớ ba mớ bảy và chút se se lạnh, 5 thí sinh đêm chung kết thứ tư đã thể hiện hết mình khả năng ca hát, diễn xuất giai điệu vọng cổ Phương Nam.
![]() |
Thí sinh Hồ Thị Ngọc Trinh (trái) trong "Rạng ngọc Côn Sơn". Ảnh: A.V. |
Các thí sinh đã tranh tài với 5 trích đoạn cải lương nổi tiếng: Hồ Thị Ngọc Trinh vào vai Thị Lộ trong Rạng ngọc Côn Sơn; Cao Thúy Vy độc diễn vai Ngọc Hân công chúa trong Hồn thơ ngọc (soạn giả Lê Duy Hạnh). Thạch Tiên là chàng Lưu Bình trong Vẹn nghĩa kim bằng (soạn giả Viễn Châu). Giang Bích Phượng vào vai Mỵ Châu ở vở Trọng Thủy - Mỵ Châu (soạn giả Lam Tuyền). Và cuối cùng là Võ Minh Lâm vào vai người chồng ghen tuông trong Hồn tiết phụ (tác giả Hoàng Song Việt). Kết quả, Hồ Thị Ngọc Trinh, Cao Thúy Vy, Võ Minh Lâm được bình chọn là 3 thí sinh xuất sắc để bước vào đêm chung kết xếp hạng.
![]() |
Cao Thúy Vy vai Ngọc Hân công chúa trong "Hồn thơ ngọc". Ảnh: A.V. |
Nhiều khán giả của Ngôi sao vọng cổ truyền hình khẳng định, cuộc thi càng về cuối càng hay. Dù là cuộc thi tài tranh vị trí "ngôi sao" nhưng nét hồn hậu, chân thật trong ca diễn và sự gần gũi, nhiệt tình của thí sinh đã chiếm cảm tình khán giả. Thêm vào đó, việc tổ chức mỗi đêm thi theo chủ đề, dàn dựng chương trình trang trọng, như: Có hẳn một ban nhạc dân tộc trình diễn quan họ ngay từ cổng nhà hát đón khách. Đan xen phần thi căng thẳng là tiết mục ca nhạc đặc sắc do các ca sĩ nổi tiếng Quang Linh, Đức Tuấn, Hồng Hạnh, Ái Xuân thể hiện... Những yếu tố phụ diễn như thế được Ban tổ chức chăm chút và tạo cho người xem cảm giác trân trọng đối với nhạc dân tộc.
![]() |
Võ Minh Lâm trong "Hồn tiết phụ". Ảnh: A.V. |
Cô khán giả Việt kiều Nguyễn Nghiêu Khải Thư - tiến sĩ nghệ thuật học của Đại học Berkeley (Mỹ) - liên tục "ồ à" khi vừa xem cải lương vừa nghe người thày của mình giải thích tuồng tích Việt Nam qua các trích đoạn của đêm thi. Trong hàng trăm người xem ngồi chật nhà hát đêm qua, có những mái đầu bạc phơ nhưng cũng có nhiều váy ngắn, quần jean trẻ trung theo dõi các thí sinh với sự thích thú.
Cuối ngày 8/11, 41.092 cuộc gọi và tin nhắn đã gọi về bình chọn cho các thí sinh. Ban tổ chức cho biết đây là một con số đáng kinh ngạc so với những ngày thi đầu. Đêm chung kết xếp hạng sẽ không có ban giám khảo chuyên môn hay báo chí. Chính khán giả chọn ra Chuông vàng, Chuông bạc và giải ba của cuộc thi này.
Thoại Hà